Những ca "thêm muối"
Một đêm diễn với thể loại nhạc không dễ nhằn. Duy Khoa (ảnh) đã có được một màn trình diễn hip hop thật dễ chịu, thay vì những lần xuất hiện nhàn nhạt trước đó. Mạnh Quân cũng đã có sự bứt lên đáng kể khi đã cố gắng khoe được hai thế mạnh về vũ đạo, hình thể và được hỗ trợ khá đắt bởi màn hát bè của Khắc Hiếu. Những gì được Hoàng Nghiệp hứa hẹn trong đêm rock tiếp tục được minh chứng trong đêm R&B và dance.
Hoàng Yến dường như đã phả được khá nhiều hơi mát cho "Quạt giấy" của Lưu Thiên Hương, thậm chí còn hơn cả Đoan Trang - người đã "cầm quạt" trước đó ở Bài hát Việt vì vẻ tươi trẻ đáng yêu của một 9X. Hà Linh chứng minh được cô không chỉ thích hợp với thể loại dân gian đương đại. Thu Phượng có sự lột xác mềm mại hơn hẳn so với ba đêm trước để ít nhiều hé lộ được một Thu Phượng của nhạc dance.
Với Thu Hường, Phương Thuỷ, thì vũ đạo, tiết tấu có vẻ luôn là điều khó khăn. Kể cả Hải Yến - người thiết tưởng sẽ tiếp tục gây được ấn tượng đậm như trong đêm rock trước đó - cũng ít nhiều gây hẫng. Song thất bại đáng tiếc nhất trong đêm R&B và dance có lẽ là Ngọc Minh. "Cái kém nhất của Minh là khả năng chọn bài" - đúng như ca sĩ Thanh Lam bốc bệnh.
Những cố gắng "tạo thương hiệu"
Trong đánh giá của nhiều người, lứa thí sinh SMĐH 2008 không được cho là nhiều ấn tượng và giàu cá tính bằng hai lứa trước. Nhưng một mặt, SMĐH 2008 cho đến lúc này cũng đã chứng kiến được một vài "ca" lạ trong ý tưởng xuyên suốt của họ, ít nhiều cho thấy ý thức xây dựng hình ảnh của họ trước khi ra với thị trường. Điển hình là Mạnh Quân với loạt ca khúc tự sáng tác, dù hầu hết trong số đó đều bị chê là sến và nhạt.
Nhật Thu sau chặng 1 với một loạt ca khúc có tựa đề "giấc mơ" đã ít nhiều mặc định được vào trí nhớ của khán giả với cái nick khá lãng mạn: "cô gái của những giấc mơ". Hà Linh cũng có được một sự mặc định tương tự: Cô gái ghiền nhạc Lê Minh Sơn và chuyên chọn bài khó. Để đi được tiếp đường dài, có lẽ Hà Linh còn cần cố gắng trau dồi nhiều hơn.
|
Ngày 22.7, các thí sinh "Sao Mai điểm hẹn 2008" thăm hỏi và tặng quà Bà mẹ VN anh hùng Phạm Thị Cô nhân dịp Ngày TBLS 27.7. Mẹ Cô có 2 người con là liệt sĩ, có hoàn cảnh khó khăn và hiện sống một mình tại thôn Kim Lũ, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Nhân dịp này, nhà tài trợ Techcombank tặng Mẹ Cô 10 triệu đồng. B.A |