Chúng tôi khi tuổi thanh thiếu niên được sống thoải mái trong học tập do chương trình học hợp lí nên chúng tôi có nhiều thời gian để rèn luyện các kĩ năng thoát hiểm như bơi lội, thể dục thể thao.
Khi vào đời chúng tôi có rất nhiều năng lực tạo dựng cuộc sống cá nhân. Dường như chúng tôi dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh khó khăn của thời chiến tranh. Tôi đã từng rơi xuống lòng sông sâu tới 6m nước cùng với một xe ô tô đầy vũ khí. Nhưng chúng tôi thoát hiểm dễ dàng.
Vậy để cho thanh niên có năng lực đó cần thay đổi cơ cấu chương trình học sao cho học sinh có thì giờ rèn luyện cá nhân kết hợp với sự giúp đỡ của giáo dục có chủ đề. Nói thì phải nghiêm túc làm ngay để mỗi năm chúng ta không mất tới 13 nghìn sinh mạng học sinh, một con số thật đáng kinh hoàng!
Bạn Nguyễn Đức Huyền