(LĐCT) - • "Chúng tôi đã dạo chơi trong vườn và trò chuyện với Fidel suốt gần 3 giờ ngày hôm qua và gần 2 giờ ngày hôm nay. Chúng tôi xem xét lại toàn bộ kế hoạch trao đổi năng lượng và tăng cường công suất lọc dầu, sản lượng xăng và hoá dầu" - Tổng thống Venezuela Chavez nói với báo chí Cuba ngày 17.6 trước khi lên máy bay trở về nước.
Cùng ngày truyền hình Cuba đã phát sóng những hình ảnh trong cuộc gặp giữa Chủ tịch Phidel và Tổng thống Chavez. Chủ tịch Fidel gầy hơn với mái tóc và râu bạc trắng.
• "Giờ đây đã đến lúc Nhật Bản bắt đầu tham gia trợ giúp năng lượng và kinh tế (cho CHDCND Triều Tiên) để cuộc viện trợ có thể thành công" - ông Kim Sook, Đặc sứ Hàn Quốc về hạt nhân, tuyên bố ngày 18.6 trước khi lên đường sang Tokyo để gặp các đồng nhiệm Nhật và Mỹ tìm cách tháo gỡ bế tắc cho cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa ở CHDCND Triều Tiên.
• "Chúng ta đã có thể mở được không gian nhân đạo (ở Myanmar). Tôi nghĩ đó là thành công của ASEAN. Tôi nghĩ đó là một ASEAN mới sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm được đặt lên vai và đáp ứng được sự kỳ vọng" - Ông Surin Pitsuwan, Tổng thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam AÁ (ASEAN), bình luận ngày 18.6 về những nỗ lực điều phối viện trợ nhân đạo cho Myanmar sau cơn bão Nargis.
• "Tôi không cần Nhà hát Nhạc kịch Hoàng gia nói với tôi là tôi béo. Tôi biết là tôi béo. Tôi nghĩ rằng gương mặt của opera đã thay đổi. Thật ngây thơ khi cho rằng nặng gần 140kg mà vẫn còn tồn tại được trên sàn diễn. Tôi đã nói điều đó với những ca sĩ trẻ hơn" - Nữ nghệ sĩ opera hàng đầu thế giới Deborah Voigt phát biểu sau 4 năm giảm cân để quay trở lại sàn diễn của Nhà hát Nhạc kịch Hoàng gia Mỹ. Năm 2004, chị bị nhà hát cho nghỉ việc vì quá béo để đóng vai nữ thần Hy Lạp trong vở "Ariadne auf Naxos" của Richard Strauss. Chị đã giảm được 61kg sau 4 năm.
A.S tổng hợp