- Ren Yang, 17 tuổi, học viên môn phái Thiếu Lâm (Hồ Nam - Trung Quốc), phát biểu ngày 19.8 về những gian khổ trong quá trình tập luyện của những người tham gia vào các màn trình diễn tại lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh.
• "Tôi không cần vinh quang. Tôi chỉ mong muốn một cuộc sống bình thường trong những điều kiện bình thường", Sách Kỷ lục Guiness của Anh dẫn lời Leonid Stadnyk - người Ukraina - từ chối lời đề nghị đo chiều cao của anh. Văn bản y khoa của Ukraina ghi nhận Stadnyk cao 2,57m, nhưng vì không thể chứng thực được điều này, nên Sách Kỷ lục Guiness đã thừa nhận Bao Xishun, người Trung Quốc, cao 2,36m là người cao nhất thế giới.
• "Tôi đã nhìn thấy chúng trên truyền hình. Chúng rất xinh xắn. Tôi muốn ôm chúng vào lòng và cho chúng bú. Tôi không biết tôi có thể làm được điều đó hay không, nhưng tôi sẽ cố" - Ghazala Khamis, người phụ nữ Ai Cập, đẻ sinh bảy, nói ngày 17.8. Các con chị đang được nằm trong lồng kính. Chị Khamis đã có 3 cô con gái từ 7 đến 11 tuổi.
• "Cảnh tượng thành phố này thay đổi hoàn toàn khi nhìn từ tầng 2 xe buýt. Tôi hy vọng chiếc xe buýt London sẽ là biểu tượng mới của Shimonoseki" - chị Mayumi Nakamura, 33 tuổi, người dân Shimonoseki, ở phía nam đảo Honshu (Nhật Bản), nói ngày 20.8. Từ tháng Tư năm nay, chính quyền thành phố quyết định đưa chiếc xe buýt 2 tầng - biểu tượng của London - vào sử dụng trong hệ thống giao thông công cộng.