Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Thầy cũng ... "bẩn" nốt!
Lao Động số 234 Ngày 10/10/2008 Cập nhật: 8:16 AM, 10/10/2008
(LĐ) - Lại thêm một vụ scandal nữa khiến dư luận rùng mình - đó chuyện chôn hàng chục tấn rác thải và bệnh phẩm y tế ngay trong khuôn viên BV Đa khoa huyện Yên Hưng - Quảng Ninh.

Ngày 7.10 vừa qua, lực lượng Cảnh sát môi trường (CA Quảng Ninh) sau khi tiến hành khai quật trên một khu đất rộng 45m2, chiều sâu 50cm thuộc khuôn viên BV Đa khoa Yên Hưng đã phát hiện ra rằng đây là một trong số những hố rác khổng lồ được chôn lén lút ngay tại trung tâm điều trị này từ suốt 2 năm qua.

Giải thích về việc làm này trước cơ quan truyền thông, ông Mai Ngọc Minh - Giám đốc BV Yên Hưng nói rằng: Sở dĩ phải chôn là vì trạm xử lý chất thải rắn của BV bị trục trặc phải ngừng hoạt động từ cuối tháng 9.2008. Và BV đã tiến hành phân loại rác thải trước khi đốt hoặc đem chôn thật kỹ tại những phần đất trống thuộc khuôn viên...

Tuy nhiên, những gì người ta nhìn thấy ở đây hoàn toàn không đúng như điều ông Minh nói. Tất cả rác thải y tế vẫn còn nguyên: Bông băng, kim tiêm, các loại bệnh phẩm cùng cả phân người bệnh vẫn còn nguyên từng khối lẫn lộn.

Cũng không phải do trạm xử lý chất thải rắn hư hỏng không làm việc được, nên BV Yên Hưng buộc lòng phải chọn cách xử lý trên. Theo tố giác của cư dân 2 khu vực liền kề bệnh viện, từ năm 2006, người ta đã thấy hiện tượng bốc mùi do chôn rác thải ở trung tâm điều trị này.

Rõ ràng, dù biện minh thế nào, thì Bệnh viện Đa khoa Yên Hưng vẫn khó bề phi tang nổi hàng chục tấn rác bẩn và bầu không khí ô nhiễm đe dọa trực tiếp sức khỏe bệnh nhân cùng tất cả những người đang làm việc tại đây cũng như dân chúng xung quanh.

Trở lại việc trạm xử lý rác thải rắn bị ngừng không làm việc được. Thực chất, đây chỉ là một chiếc lò thiêu rác đốt bằng dầu. Gặp sự cố kỹ thuật là  hết sức thường tình và việc  khắc phục càng không phải là chuyện khó khăn như sửa chữa xe tăng, tàu bay.

Vậy thì chẳng có lý do gì để chờ đợi trong khi toàn bộ guồng máy bệnh viện vẫn hoạt động hàng ngày. Rõ ràng, người lãnh đạo bệnh viện đã rất bàng quan. Được biết, giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh cũng hoàn toàn bất ngờ trước sự thật này.

Nhìn lại môi trường và nguồn sống: Sữa (thức ăn) bẩn rồi; sông (nước uống) bẩn rồi. Bây giờ lại đến "thầy - sức - khỏe" cũng lại "bẩn" nốt. Dư luận thật sự thất vọng và bất bình khi các thầy thuốc - những người lẽ ra phải tuân thủ nghiêm ngặt vấn đề an toàn vệ sinh - lại có hành vi vô trách nhiệm đối với cộng đồng như vậy.

>> Vứt 30kg nội tạng người ra bãi rác bệnh viện

Ngô Mai Phong

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động