Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Thầy "Tô" thở phào
Lao Động số 277 Ngày 29/11/2008 Cập nhật: 10:00 PM, 28/11/2008
(LĐ) - Tình huống xấu nhất: Các trận đấu ở bảng B được rời về đất Mã, đã phá sản, khi Malaysia không còn là một trong 3 phương án còn lại. Vậy mà một ngày trước đó, thuyền trưởng người Bồ Đào Nha cứ lo ngay ngáy, bởi ông ý thức được, nếu tình huống đó xảy ra, đội bóng của ông sẽ chỉ còn 40% khả năng vào bán kết.

Ở đâu cũng được, miễn không phải là Mã.

Ngót một thập niên làm bóng ở vùng trũng Đông Nam Á, ông "Tô" ý thức rất rõ các yếu tố ngoại cảnh, chi phối rất lớn chuyện chuyên môn.

Vậy mà đến gần hạn chót, thầy trò ông "Tô" lại phải rơi vào trạng thái hoang mang. Đây là điều không được tiên liệu. Henrique đã hy sinh cả niềm tin và lòng kiên nhẫn của hàng triệu người hâm mộ, cho mẻ đánh quyết định AFF Suzuki Cup. Nếu vì những yếu tố ngoại cảnh, khiến bao kế hoạch chuẩn bị của thuyền trưởng Calisto và các thuỷ thủ đoàn phải phá sản, thì thật không công bằng.

Hai ngày sau khi trở về từ Singapore, thầy trò Henrique Calisto gần như chỉ tập thả lỏng, hồi phục là chính. Những tích luỹ có chiều sâu của đội bóng và cho đến lúc này, thì TVN gần như đã kiện toàn. Từ nền tảng thể lực, đến tư duy chiến thuật, độ ăn ý, tinh thần thi đấu..., nói chung đều ổn. Vấn đề còn lại là hiệu suất của hàng công và sự hộ mệnh của thần may mắn.

Phải chìm xuống tận đáy của thất bại, để thấy được khao khát thành công lớn đến cỡ nào. Ba trận đấu với các đối thủ hàng đầu như Thái hay Sing, ông "Tô" biết rõ TVN đang ở đâu. Ông "Tô" đã tính rất kỹ lộ trình cho đội bóng, xét về mặt khoa học thể thao. Nhưng chỉ riêng yếu tố "thiên thời - địa lợi", thì ông không tính được cho mình. Quả bóng lúc này đang nằm trong chân của nhà tổ chức.

Ông "Tô" vẫn sợ câu châm ngôn "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên". Hết xem tivi, lại đọc báo, rồi nghe ngóng, một ngày với Henrique Calisto ở Thành Long dài hơn cả thế kỷ. Ông "Tô" chờ và biết đâu được, ông lại chạm được cái vận, khi cuộc chơi được dời về VN (?!). Chẳng phải hôm 27.11, HLV người Bồ đã cười rất hiền, khi đặt tình huống giả định này đó sao!

>> AFF chọn VN, nhưng WSG không mặn mà
>> Số phận bảng B AFF Cup: VN bỗng dưng trở thành ưu tiên 1
>> HLV Henrique Calisto: Nếu vậy, chúng ta bị bắt bí rồi
>> AFF Cup phải chuyển khỏi Thái Lan?

Trần Hải

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động