Chí Công đã được ông Calisto xem một lần và kết, để rồi khi đội tuyển "đói" trung vệ, thì ông nghĩ đến Chí Công.
Sáu năm trước khi nắm đội tuyển, Calisto từng gọi tân binh Lương Trung Tuấn vào đội tuyển và thành công, khi Tuấn có thể chơi ở nhiều vị trí và là một trong những cầu thủ đá đều tại Tiger Cup, góp phần đoạt HCĐ.
Bây giờ, khi đội tuyển quá neo người ở vị trí trung vệ, ông lại tính đến một nhân vật mới toanh. Chắc chắn sẽ khác hẳn với thời Tavares nằng nặc gọi Tấn Tài lên rồi để... loại.
Có phải ông Calisto đã hết nguồn ở V-League, nên giờ phải tính đến "vùng sâu" hạng nhất?
Có thể, HLV Calisto bây giờ bắt đầu cần đến chất lửa làm nóng sự nguội lạnh của nhiều ngôi sao.
Điều ông Calisto "đào tạo" bây giờ không phải là những đôi chân, mà để chỉnh lại những cái đầu.