Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Vòng bảng Champions League rạng sáng 5.11:
Thất vọng với đại gia!
Lao Động số 257 Ngày 06/11/2008 Cập nhật: 10:37 PM, 05/11/2008
Chelsea (tất trắng) là hình ảnh tiêu biểu cho nỗi thất vọng từ các đại gia
(LĐ) - Trước chủ nhà Roma bị bủa vây bởi cuộc khủng hoảng niềm tin và phong độ, dàn hùng binh của HLV Scolari bất ngờ thua thảm 3-1. Còn Liverpool, dù lợi thế sân nhà, vẫn chịu một phen đau tim và phải chờ đến phút bù giờ thứ 5 mới khỏi bẽ mặt trên sân nhà.

Đây không phải là lần đầu Chelsea của Scolari trắng tay trong một trận đấu chính thức mùa này. Hôm 26.10, họ từng thua Liverpool, mất ngôi đầu và đứt mạch kỷ lục 86 trận liền bất bại trên sân nhà tại giải Ngoại hạng. Nhưng với những người trong cuộc tại sân Stamford Bridge, cũng như dư luận lẫn các fan, đó chỉ là cú sẩy chân và cảm xúc sau trận thua ấy có lẽ chỉ là nỗi buồn. Còn thất bại 1-3 trước Roma thì lại khác, dù Chelsea vẫn giữ được ngôi đầu bảng A. Hôm qua, xem họ thủng lưới 3 lần liền, chật vật kiếm bàn danh dự rồi rời sân chỉ với 10 người (Deco lĩnh thẻ đỏ gián tiếp cuối trận), dễ thấy đây là trận cầu mà Chelsea chơi tệ nhất kể từ ngày họ được dẫn dắt bởi Scolari. Nhạt nhoà, không bản sắc và quá nhiều sai sót!

Vẫn với lối đá tấn công và những con người từng làm mưa làm gió tại giải Ngoại hạng hồi đầu mùa, nhưng Chelsea lại mất sự chắc chắn ở tuyến dưới. Đây là nguyên nhân khiến họ thua 2 bàn đầu tiên khi Panucci rồi Vucinic tận dụng triệt để sự hớ hênh của hàng phòng ngự áo xanh, để hạ Petr Cech. Bàn thua thứ ba thì đến từ thoáng bất cẩn của tiền vệ thủ Obi Mikel - để Vucicni cướp bóng, nâng tỉ số lên 3-0 cho Roma. Sức mạnh ý chí và danh dự bị tổn thương chỉ giúp họ gỡ lại một bàn nhờ công đội trưởng Terry ở phút 75, nhưng ngần ấy là quá ít để bù cho nỗi thất vọng tràn trề mà anh và các đồng đội tạo ra tại thủ đô Italia.

Không trắng tay như Chelsea, nhưng cách Liverpool giành được 1 điểm trên thánh địa Anfield cũng chẳng thể gọi là vẻ vang. Trước giờ bóng lăn, cơ hội độc chiếm ngôi đầu bảng D và sớm đoạt vé đi tiếp đã mở ra, nếu thầy trò Benitez đánh bại Atletico Madrid và PSV trắng tay ở Marseille. Điều kiện đủ đã có khi CLB Pháp hạ đẹp đối thủ Hà Lan
3-1 trong trận đấu cùng giờ, nhưng điều kiện cần thì Liverpool lại để lỡ rất khó hiểu.

Dường như, cú sốc từ trận thua Portsmouth tại Premiership cuối tuần qua vẫn còn ảnh hưởng nặng nề đến "lữ đoàn đỏ". Đội khách đã tận dụng triệt để cơ hội ấy để mở tỉ số nhờ pha tăng tốc và dứt điểm quyết đoán của Maxi. Phải chờ đến những giây cuối cùng của phút bù giờ cuối cùng, hậu vệ đội khách Pernia phạm lỗi với Gerrard trong vòng cấm và tiền vệ thủ quân người Anh không mắc sai sót nào trong pha đá 11 mét, cứu Liverpool khỏi cú ngã ngựa đau đớn trên sân nhà.

Nhưng loạt trận rạng sáng 5.11 không chỉ có Liverpool và Barca gây thất vọng não nề. Tại bảng C, Barca, đội đang thể hiện phong độ huỷ diệt với những thắng lợi có cách biệt 5 bàn trên sân nhà trước Atletico Madrid và America tại La Liga, được dự báo sẽ tiếp tục "làm gỏi" Basel như cách họ đã thắng 5-0 trên đất Thụy Sĩ cách đây nửa tháng. Nhưng dường như chính những trận thắng quá to ấy đã tạo ra tâm lý khinh địch trong các học trò của HLV Guardiola. Hệ quả là họ không làm cách nào ghi bàn trong 60 phút đầu cho đến khi Messi vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn mở tỉ số. Tuy nhiên, sự chủ quan lại khiến Barca trả giá đắt - bị Basel sút tung lưới về cuối trận - và chấp nhận rời sân với kết quả hoà 1-1. Tại bảng B, một đại gia khác là Inter chơi thất thường và cũng phải toát mồ hôi mới giành được kết quả hoà 3-3 trên sân chú lùn đảo Síp, Anorthosis.

Khánh Quang

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động