Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Vòng loại World Cup 2010:
Thất vọng vì Brazil, Argentina
Lao Động số 240 Ngày 17/10/2008 Cập nhật: 8:38 AM, 17/10/2008
(LĐ) - Thắng vang dội ở lần ra quân gần nhất, nhưng hôm qua, hai đại gia Nam Mỹ gây thất vọng lớn. Trái lại, ở Châu Âu - Tây Ban Nha, Anh, Italia đều thể hiện được đẳng cấp.

Trước giờ bóng lăn, Chile chưa thắng nổi Argentina lấy một lần trong lịch sử các vòng loại World Cup. Nhưng trên sân nhà hôm qua, dàn cầu thủ trẻ dưới trướng nhà cầm quân người Argentina Bielsa đã đá đầy nhiệt huyết suốt 90 phút thi đấu và được đền đáp xứng đáng bằng pha lập công duy nhất của trung phong mới bước sang tuổi 22, Orellana. Ngược lại, dù sở hữu những ngôi sao tấn công hảo hạng như Messi, Aguero hay Diego Milito, đội khách vẫn chơi rất rời rạc khi vắng nhạc trưởng Riquelme.

Brazil không trắng tay như Argentina, nhưng cách họ để Colombia cưa điểm ngay tại thánh địa Maracana cũng gây thất vọng chẳng kém. Dường như áp lực từ sự kỳ vọng của các CĐV nhà đã làm chùn chân những ngôi sao vừa được tung hô sau khi thắng 4-0 trước Venezuela cách đây ít ngày. Trước Colombia kém về mọi mặt, Kaka và đồng đội chỉ tạo được 3 cơ hội, nhưng vẫn đành rời sân với kết quả 0-0. Đây là lần thứ ba liên tiếp, thầy trò Dunga không thắng và không ghi được bàn nào trên sân nhà. Trước đó, họ từng bị các CĐV la ó, sỉ nhục khi lần lượt bất lực trước Argentina rồi Bolivia.

Xếp hạng: 1. Paraguay (23 điểm); 2. Brazil (17); 3. Argentina (16); 4. Chile (16); 5. Uruguay (13); 6. Ecuador (12); 7. Colombia (11); 8. Venezuela (10); 9. Bolivia (9); 10. Peru (7).

Tại bảng 5, khu vực Châu Âu, Tây Ban Nha phải trầy trật mới giành được 3 điểm trên sân Bỉ trong thế phải lội ngược dòng. Ngay phút thứ 7, thủ môn Casillas đã phải vào lưới nhặt bóng sau cú đánh đầu đẳng cấp của Wesley Sonk. Tuy nhiên, Tây Ban Nha vẫn thể hiện được bản lĩnh của những nhà ĐKVĐ châu lục khi lần lượt gỡ hoà ở nửa cuối hiệp đầu và ấn định thắng lợi 2-1 ít phút trước giờ tan trận bằng những pha lập công của Iniesta rồi Villa.

Trên sân Belarus, tuyển Anh ca khúc khải hoàn với 3 điểm trọn vẹn, duy trì mạch toàn thắng từ đầu vòng loại và trụ chắc trên ngôi đầu bảng 6. Khi tỉ số là 1-1, Rooney đã toả sáng đúng lúc bằng cú đúp, đem về thắng lợi 3-1 cho đoàn quân của HLV Capello. Đêm hoành tráng của các đại gia Châu Âu được hoàn tất khi Italia đánh bại Montenegro trên sân nhà Lecce.

Chỉ với 2 điều chỉnh - xếp Aquilani đá chính và chuyển từ sơ đồ 4-3-3 sang 4-2-3-1, HLV Lippi tạo nên một tuyển Italia khác hẳn. Aquilani đã chơi một trận tuyệt vời và lập cú đúp giúp đội ĐKVĐ thế giới thắng 2-1 và tiến thêm một bước trên đường đến World Cup 2010 tại Nam Phi.

Khánh Quang

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động