Khoảng 1 triệu cổ động viên tập trung ở khu vực cổng Brandenburg và các khu vực xung quanh như Postdamer Platz, Friedrichstrasse... theo dõi trận đấu qua màn hình lớn đang reo hò náo nhiệt bỗng chùng xuống và lặng đi khi tiền đạo Tây Ban Nha Torres ghi bàn trong pha tấn công ở phút 33 của trận đấu. Nhưng chỉ một vài phút sau, cái biển người hừng hực ấy lại đồng thanh hô vang: "Deutschland! Lukas Podolski!".
Anh Jonathan Kene, một cổ động viên người Đức nói: "Đức có truyền thống bị dẫn bàn trước, nhưng chúng tôi luôn có thành tích lội ngược dòng. Hy vọng hôm nay đội tuyển sẽ lặp lại thành tích đó".

Số cổ động viên này đã đổ về cổng Brandenburg ngay từ đầu giờ chiều. Đến 4h, dòng người vẫn nườm nượp đổ về đây nhưng mọi ngả đường vào khu trung tâm đã bị khoá chặt. Hàng nghìn cảnh sát đã được huy động để giữ an ninh cho khu vực này. Cờ Đức bay rợp quảng trường, phấp phới trên mui những chiếc ô tô, lấp lánh trên khuôn mặt các cổ động viên. Bia, xúc xích, khoai tây chiên bán chạy như tôm tươi.
Các cô gái Đức gợi cảm trong những chiếc áo ba màu quen thuộc đen, đỏ, vàng. Từng nhóm, từng nhóm vừa hát, vừa lắc lư theo tiếng nhạc phát ra từ những bộ loa cỡ lớn trên sân khấu. Cánh phóng viên ảnh và truyền hình của các hãng thông tấn lớn được bố trí ở vị trí tốt nhất để có thể ghi lại những hình ảnh sinh động của đêm hội.
"Trong 20 phút đầu tiên, Đức đã chơi khá tốt. Nhưng sau đó họ không khống chế được bóng và để đối phương lấy bóng quá nhiều. Nếu cứ tiếp tục đá như vậy, có thể Đức sẽ khó làm nên chuyện" – Florian Resch, một cổ động viên trẻ nói.
Đúng như Florian dự đoán, giấc mơ vô địch Euro lần thứ 4 của người Đức đã không trở thành hiện thực. "Tây Ban Nha chơi có kỹ thuật và gây được nhiều áp lực về phía khung thành của thủ môn Lehmann. Tôi thấy chiến thắng của người Tây Ban Nha hôm nay thực sự là rất xứng đáng và thuyết phục" - chị Katrin Polstra nói trong khâm phục pha chút tiếc nuối.
"Còn tôi thì thấy quá thất vọng cho đội tuyển nhà. Rõ ràng là Tây Ban Nha đã áp đảo còn các hậu vệ của Đức quá lúng túng. Đức đã không thể làm tốt hơn nữa. Nhưng tôi cũng thấy mừng vì Đức đã không phải chịu một quả thua thứ hai, mà điều đó là đã rất có thể xảy ra" – Christian Ender nói.
Kết thúc trận đấu, dòng người dần tản ra về có trật tự. Dù rất đông nhưng không có điều gì đáng tiếc xảy ra. Khi tôi nói lời chia buồn vì tuyển Đức không thắng, Christian nói: "Có gì đâu. Đó là cuộc sống, đó cũng là bóng đá. Thắng thua là chuyện bình thường, chỉ có điều hơi buồn và thất vọng thôi!".