Xưa nay cây càphê chỉ có trồng trong vườn, trong rẫy. Bây giờ thời hội nhập, đổi mới, đa dạng cách làm, cách sống, cây càphê cũng tung tăng từ "quê lên tỉnh" như ai (!).
Hỏi vui vui một vị cán bộ thành phố: Vì sao lại đưa các "em càphê" từ dưới quê lên tỉnh như vậy, liệu các "em" có thích nghi? Thì được trả lời rằng: "Hải Phòng là thành phố hoa phượng đỏ thì Buôn Ma Thuột cũng xứng đáng là thành phố hoa càphê chứ sao. Vì Buôn Ma Thuột là thủ phủ càphê của cả nước, có người còn muốn gọi Buôn Ma Thuột là "thủ phủ càphê toàn cầu" nữa cơ mà... Muốn thế thì phải trồng nhiều càphê dọc đường phố là lẽ tất nhiên thôi".
Câu trả lời đơn giản, dễ hiểu, nhưng người viết bài này lại thấy băn khoăn.... Nếu rồi đây trên vỉa hè nào cũng trồng càphê, thì rồi người đi bộ sẽ vô cùng bất tiện, bởi cây càphê đâu có vươn cao như cây phượng của Hải Phòng, mà thấp lè tè (chỉ khoảng 1- 1,5m), cành loà xoà từ gốc tới ngọn, trong khi đường phố, vỉa hè Buôn Ma Thuột vốn đã chật hẹp. Rồi thì mùa khô, tưới cho càphê đâu có đơn giản. Rồi khi cây có quả, bảo vệ như thế nào?
Ý tưởng của ai đó đầu tư xây dựng "thành phố hoa càphê", kể ra... rất đáng khen về trí tưởng tượng đầy chất thơ. Nhưng nếu đầu tư xây dựng thật sự thì rõ ràng phải xem lại. Nếu không, sẽ rất lãng phí, vì "ý tưởng thơ" nói trên rất khó trở thành hiện thực; trong khi đó giá một cây càphê 3-4 năm tuổi trở lên, mua, vận chuyển về trồng trên đường phố phải chi phí không dưới 300.000 đồng.