Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Lịch cắt điện khu vực Hà Nội
Thành công nhờ chữ "tâm"
Lao Động số 145 Ngày 26/06/2007 Cập nhật: 2:39 PM, 26/06/2007
Cụ Phú và anh Vũ (phải) đang may đo cho khách.
(LĐ) - Ở tuổi 84, cụ Trần Văn Phú - ông chủ của thương hiệu may Phú Hưng nổi tiếng đất Hà thành - chiêm nghiệm về quãng đời hơn nửa thế kỷ truân chuyên với nghề. Ông cho rằng, mình thành công được chính là nhờ có chữ "tâm".

Từ thuở tay trắng

Sinh ra tại Bát Tràng, vùng quê của những người thợ gốm cần cù và sáng tạo, mới 13 tuổi, anh được bố, vốn là một thợ may đồ âu chỉ bảo những kinh nghiệm của nghề may. Có chút nghề, đang độ sung sức nhưng sống nghèo khiến anh sớm có ý thức làm giàu chân chính. Rời quê năm 16 tuổi, anh lên Hà thành lập nghiệp với 2 bàn tay trắng.

Khởi đầu, anh làm thuê tại các cửa hàng may. Bằng sự chăm chỉ và khéo léo, anh thợ trẻ sớm giành được sự tín nhiệm của khách hàng. Năm 1944, Trần Văn Phú quyết định mở cửa hàng Phú Hưng chuyên may đồ complet, veston tại 44 Hàng Bè. Ông chủ trẻ lấy sự chăm chỉ, thật thà của người quê và kinh nghiệm của người thợ giỏi hun đúc vào từng sản phẩm. Bởi vậy, người sành mặc nhìn thấy những bộ complet, veston của Phú Hưng thì hỏi nhau và tìm đến cửa hàng.

Nhiều khách ngoại quốc, công chức và thương nhân dần biết tiếng nhà may Phú Hưng bên cạnh tên tuổi các nhà may có uy tín thời đó như Bùi Huy Nhượng, Tiến Thành...

Không chạy theo số lượng

Miền Bắc hoà bình, ông Phú tham gia Công ty vải sợi may mặc HN với tư cách là kỹ thuật viên cao cấp ngành hàng complet, veston. Bao năm lăn lộn ở nhiều cửa hàng của Cty, ông cùng anh em cán bộ công nhân tạo dựng nên nhiều sản phẩm có tên tuổi của Cty. Ông cũng ý thức việc truyền nghề cho 6 người con trai. Đến thời điểm hiện nay, các con trai dâu rể của ông đã hình thành một hệ thống 15 cửa hàng may Phú Hưng ở HN như Tràng Tiền, Phố Huế, Hàng Bông...

Trong hệ thống cửa hàng của đại gia đình đó, duy nhất địa chỉ số 8 Tràng Tiền được cụ Phú cho phép dùng tên gọi Cty Phú Hưng Cha & Con. Cty thành lập năm 2003 (tiền thân là Cty thương mại Tràng Tiền) do vợ chồng anh Trần Vũ, người con trai thứ 6 của cụ Phú. Giống như các anh em trong nhà, anh Vũ được thụ hưởng bí quyết nghề của bố, nhưng có lẽ anh là người tích lũy được nhiều kinh nghiệm nhất.

Khó khăn thời bao cấp có lúc buộc anh phải tìm đến nhiều công việc, nhưng khi có điều kiện, máu nghề đã thôi thúc anh quay về chuyên tâm với nghề may của gia đình. Hiện anh Vũ nắm nhiều kỹ thuật cắt, may complet, veston mang dấu ấn Phú Hưng. Vừa làm nghề, anh vừa đào tạo nhiều thợ trẻ thành tài. Dưới đôi tay của những thợ giỏi, các sản phẩm đã khắc phục được những nhược điểm hình thể của từng khách hàng.

Vì thế, nhiều khách hàng sành điệu vẫn ưa thích lối may đo mang dấu ấn thủa khởi nghiệp của cụ Phú: Không chạy theo số lượng mà chỉ lấy chất lượng và sự chu đáo dành cho khách hàng làm đầu.
Giờ đây, khi đã có thể nghỉ ngơi hưởng thành quả lao động cật lực của mình trong suốt nửa thế kỷ, cụ Phú vẫn ngày ngày căn dặn con cháu: "Đã làm người thì phải sống cho chân thực và nhân ái, đã làm nghề phải giữ được chữ tâm trong mọi hoàn cảnh".

Hoàng Mạnh
Tin mới từ Hà Nội

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động