Người Thái láu lỉnh trong cuộc chơi ở đêm khai mạc với lối chơi của một đội kèo dưới, nhưng biết chọc giận đối thủ trên cơ. Những cú tắc từ phía sau, những pha phạm lỗi 12 đầy ác ý và hàng loạt tiểu xảo của đội kèo dưới đã khiến các cầu thủ Triều Tiên phạm sai lầm.
Đội Triều Tiên chơi thua người do lỗi đá nguội của cầu thủ mình, nhưng cái bẫy được giăng ra lại xuất phát từ cú vào bóng phía sau vừa ác ý, vừa có chủ đích của Thonglao.
Người Thái có lẽ chỉ mong một trận hòa trong đêm khai mạc, nhưng tính một họ lại có ba và cái 3 đấy đặt cả tuyển VN lẫn Triều Tiên vào thế một mất một còn.
Đội Triều Tiên vào thế khó một thì chủ nhà VN vào thế khó hai nhất là phải đá trong điều kiện thầy trò HLV Reid rủng rỉnh trên khán đài xem hai đối thủ ở dưới tương tàn.
Tối nay, các cầu thủ VN sẽ gặp đối thủ vừa là bại tướng của người Thái, nhưng chắc chắn sẽ không xìu. Các học trò ông Calisto sẽ khó khi ra sân với tâm lý 630 phút chưa thắng và gặp một đối thủ đang "điên" khi rơi vào "kế" của người Thái.
CHDCND Triều Tiên càng "cương", chắc chắn thầy trò Calisto càng khó.
Cái khó ấy sẽ có ích trong một giải đấu giao hữu, nhưng sẽ là một áp lực cực lớn mà ông Calisto sẽ phải gánh chịu trong suốt 90 phút ngồi trên lửa.
Thôi thì khó trước và qua khó thì mới thấy dễ sau được.