Thực chất thì AFC chẳng dồn ép quốc gia nào cả, mà hoàn toàn là định hướng cho các quốc gia trong khu vực theo một hướng đi chung, nhưng vẫn rất tôn trọng các quốc gia vì mỗi nước có một đặc thù riêng. Bởi nếu bắt và ép, thì cái cần làm trước tiên là bộ máy bóng đá VN quá rườm rà và nhiều ban bệ phải thay đổi đầu tiên, nhưng AFC cũng không lệnh mà lắng nghe. Ngay cả quốc gia được xem là thủ phủ của AFC và luôn đi đầu trong việc thực hiện theo định hướng của AFC sớm nhất là Malaysia cũng không Nhật hoá M-League, mà luôn cẩn trọng với lộ trình M-League của người Mã.
Hôm qua thì cái gọi là theo AFC và Nhật hoá V-League đã bị vỡ từ trong trứng nước. Nó vỡ hệt như kế hoạch xây dựng bồi thẩm đoàn ngày nào để xét duyệt những trận đấu nằm trong nghi án cũng bị thả rông và bị phản bác rồi chết trên dự án.
Tại hội nghị Ban chấp hành hôm qua, không ai nói là dự án Nhật hoá V-League chết, nhưng ai cũng bảo nó hoàn toàn chưa phù hợp với sự tăng trưởng kinh tế của VN.
Bóng đá VN tám năm trước từng dò dẫm qua rất nhiều quốc gia, rất nhiều nền bóng đá tiên tiến trên thế giới, để định ra lối đi riêng cho mình, thế mà bây giờ có lúc lại chạy theo tư tưởng thả rông để định hướng theo bước chân người Nhật.
Không ai phản biện được lộ trình chúng ta đi là sai, mà đa phần khẳng định là chúng ta làm không tới và không quyết liệt.
Thế thì tại sao lại xoá nó đi mà chạy theo người Nhật?