Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
1h45 ngày 18.6, lượt trận cuối bảng C:
"Thả con săn sắt..."
Lao Động số 136 Ngày 17/06/2008 Cập nhật: 9:41 PM, 16/06/2008
Nếu thầy trò Van Basten "buông" (ảnh), cả Italia và Pháp sẽ bị loại.
(LĐ) - Những tai nạn không đáng có khiến 2 gã khổng lồ Pháp và Italia đều không tự quyết định được số phận cho mình, trước cuộc thư hùng giữa 2 người quen cũ này.

1. Một sự lặp lại không chờ đợi với người Italia, khi cũng tại giải đấu này cách đây 4 năm, Italia dù thắng Bulgaria 2 - 1 ở lượt trận cuối, vẫn phải bất lực đứng nhìn Đan Mạch và Thụy Điển dắt tay nhau vào tứ kết. Nói đó là mưu đồ cũng chẳng sai, bởi việc loại bỏ được đối thủ lớn như Italia, là điềm lành cho phần còn lại.

Với số tiền thưởng kỷ lục của VCK EURO 2008 (hơn 180 triệu euro tổng cộng), nếu giành chiến thắng trong khuôn khổ 1 trận đấu thuộc vòng bảng, đội bóng sẽ được ít nhất 1 triệu euro tiền thưởng. Số tiền sẽ tăng dần ở những vòng đấu sau và người ta tính rằng, đội vô địch (gồm Cup và hơn 7,5 triệu euro tiền mặt) sẽ thu về khoảng 23 triệu euro, nhiều hơn bất cứ một giải đấu nào trước đó (kể cả World Cup). HLV Marco van Basten khẳng định, Hà Lan sẽ chơi với khả năng tốt nhất có thể, chẳng vì Italia hay Pháp, mà vì chính niềm kiêu hãnh của xứ sở hoa tulip.

Tuy nhiên, những người hiểu chuyện biết rõ, Marco sẽ không "nuôi ong tay áo", bởi nếu để "xổng" Pháp hoặc Italia, thì không dám chắc rằng ở lần thứ 2 gặp lại (tại bán kết), mọi thứ sẽ dễ dàng như cách đây vài ngày. Liệu Hà Lan có sẵn sàng hy sinh 1 triệu euro tiền thưởng cho 1 trận thắng, để rộng đường hướng tới con số hơn 23 triệu euro ở đích đến hay không?

Nhiều khả năng, tình huống này sẽ xảy ra. Người khôn sẽ biết khi nào phải "thả con săn sắt, bắt con cá rô". Đội quân dự bị sẽ được tung ra sân trong trận đấu này và nếu thua Romania (thực tế, đội hình 1 của Hà Lan cũng từng thua Romania trong khuôn khổ vòng loại EURO 2008), thì cũng dễ hiểu, bởi họ trẻ. Thế thôi! Nhưng cũng chẳng biết được "người trẻ" sẽ nghĩ gì, bởi khi được trao cơ hội, ai chẳng muốn chơi chết bỏ, để khẳng định mình?! Đấy là điều mà cả Pháp và Italia đều đang mong mỏi.

2. Có thể nói, việc ĐKVĐ thế giới Italia và đương kim á quân thế giới Pháp, phải rơi vào hoàn cảnh éo le này, là một nỗi hổ thẹn cho bóng đá lục địa già. Brazil và Argentina có thể thành công hay thất bại tại các kỳ World Cup, thì khi quay lại Copa America, họ vẫn thống trị gần như tuyệt đối.

Liên đới với tình huống mà Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ cách đây hơn 2 năm, cùng việc Anh không qua được vòng loại EURO 2008, sẽ thấy nền bóng đá Châu Âu không ổn định như người ta vẫn rêu rao. World Cup 2006, Thổ Nhĩ Kỳ với tư cách đương kim đệ tam anh hào thế giới, đã không thể vượt được vòng loại. Nhưng thất bại của nhà vô địch EURO 2004 Hy Lạp có lẽ còn cay đắng hơn và đã làm tổn thương niềm kiêu hãnh của bóng đá Châu Âu.

Người Châu Âu cho rằng, đã vô địch EURO, thì đương nhiên phải thống trị World Cup, nhưng họ đã nhầm. Chẳng phải World Cup 2002, Pháp sau chiến công ở Bỉ - Hà Lan khi đó, đã phải khụy gối trên đất Châu AÁ đó sao? Cho đến khi Hy Lạp bị đá văng khỏi vòng bảng EURO lần này, thì những giá trị nguyên bản đã được trả về đúng chỗ của nó. Rõ ràng, những chiến tích mà Italia, Hy Lạp hay Pháp có được trước đây, chỉ là sự lóe sáng của khoảnh khắc, chứ nó không là đẳng cấp thực sự của nhà vô địch.

Màu xanh của Les Bleus và thiên thanh có quá nhiều duyên nợ và ở 2 trận chung kết trước, EURO 2000 và World Cup 2006, tỉ số đang là 1 - 1. Trong chiến dịch vòng loại đến AÁo - Thụy Sĩ, Pháp từng thắng Italia 3 - 1 ở lượt đi và cầm hoà 0 - 0 trên dải đất hình chiếc ủng. Tại Letzigrund rạng sáng mai, Italia và Pháp sẽ chơi bài ngửa, như không còn gì để mất, nhưng chưa bao giờ, ý nghĩa một cuộc đối đầu giữa họ lại nhạt nhoà như thế.

Dự đoán: Hà Lan và Italia đều thắng 2 - 0

Nếu Romania (2 điểm) thua Hà Lan, Italia và Pháp (cùng đang có 1 điểm) hòa có bàn thắng, thì thầy trò Donadoni vẫn sẽ đi tiếp (do hơn 2 đội còn lại về chỉ số phụ). Vẫn tình huống Romania thua Hà Lan, nhưng Italia và Pháp hòa nhau không bàn thắng, thì Italia sẽ bắt thăm với Romania để chọn đội vào tứ kết. Pháp ngoài việc phải thắng Italia, đồng thời hy vọng Hà Lan hạ Romania, sẽ chẳng còn chọn lựa nào khác. 

Trần Hải

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động