Một cái Tết khó tiêu của nhiều tên tuổi, nhất là những "sao" rời cái nôi chuyên nghiệp để chấp nhận đời sống mới ở hạng nhất chơi thấp hơn, nhưng túi tiền thì căng hơn.
Khi Dương Hồng Sơn rời Sông Lam về với CLB mới T&T Hà Nội thì rất nhiều người nói Sơn bỏ mồi bắt bóng, dù cách lý giải của Sơn là tuổi thọ cầu thủ ngắn lắm nên đơn giản chỉ là ai trả lương cao thì chơi. Thực chất thì đó không phải là quyết định sai, nhưng với xu hướng bóng đá chuyên nghiệp thì ít được ủng hộ.
Xu hướng bóng đá chuyên nghiệp cầu thủ chơi giỏi, chơi tốt ở hạng dưới để lên trên đá ở đỉnh cao, trong khi ở ta đang có khuynh hướng cầu thủ có chút thương hiệu lại thích được rủ rê đá hạng dưới để... kiếm tiền.
Đồng tiền ở hạng nhất có lúc được tung ra nhằm kéo cầu thủ giỏi để thu hẹp sự lệch pha giữa hai cấp ở hạng nhất và chuyên nghiệp, đồng thời để các CLB hạng dưới đốt giai đoạn qua việc "đốt tiền".
Tết mới của những Dương Hồng Sơn, Hữu Thắng, Long Giang, Cao Xuân Thắng... chắc chắn là cái tết rủng rỉnh vì chơi hạng dưới mà tiền hạng siêu, nhưng nó lại là cái tết không vui của bóng đá VN.
Hạng nhất bây giờ đang có khuynh hướng "bắt" cầu thủ từ hạng trên, trong khi chuyên nghiệp lại ngó ngang, ngó dọc và "bắt" cầu thủ của nhau. Quy luật cầu thủ trẻ lên hạng nhất rồi lên chuyên nghiệp ở bóng đá ta đang chạy ngược chiều. Chính vì trẻ hiếm, nên một Công Vinh giờ là hàng hiếm và được các CLB hạng nhất chiêu dụ bằng mưa tiền. Vì trẻ hiếm, nên các CLB giờ cứ mất tiền tỉ với việc lùng cầu thủ cũ bằng nhiều chiêu, nhiều bài.
Thế là, mạnh ai nấy bắt cầu thủ và mạnh ai người nấy lo giữ người hiếm đang bị ngộ nhận là người tài.
Tết mới của nhiều cầu thủ không biết có ai làm quản lý của bóng đá VN bận tâm về những chuyến xe chạy ngược chiều trong cơ chế hàng chất lượng không cao lại được xem là hàng hiếm.
Hiện tượng Tết mới trong bóng đá lại làm nhiều người giật mình điểm lại ở ta có bao nhiêu lò đào tạo.
Mua bán nhiều, "bắt" cầu thủ hiếm nhiều, nhưng đào tạo ít liệu có phải là đặc thù của bóng đá VN (?!).