Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Cuộc thi viết "Những người phụ nữ vượt lên số phận"
Tay bạc, tim vàng
Lao Động Cuối tuần số 19 Ngày 20/05/2007 Cập nhật: 7:56 AM, 20/05/2007
Cô giáo Nguyệt (trái) hướng dẫn học trò ở lớp dạy nghề chùa Long Thọ.
(LĐCT) - Từ lúc ba tuổi, cô gái có cái tên đẹp như trăng sáng Nguyễn Thị Minh Nguyệt (TP Huế) bị liệt đã phải chuẩn bị đón nhận những thử thách khắc nghiệt của số phận. Từ tập đi, tập sống tự tin, cho đến khi trở thành một thương nhân, một cô giáo dạy nghề tài năng là cả 30 năm ròng.

40 tuổi, người phụ nữ được mệnh danh có "đôi tay bạc, trái tim vàng" này mới tìm được hạnh phúc...

Trăng khuyết... vẫn sáng
"Chẳng biết tôi bị bệnh gì nhưng mẹ kể buổi sáng ấy thức dậy, tôi không thể đứng được. Mẹ đưa tôi đi khắp nơi nhưng lại về trong thất vọng. Nhiều đêm mẹ ôm tôi khóc nức nở. Thương mẹ, tôi bắt đầu tập đi, tập cách sống tự lập và quyết tâm không chịu thua kém bạn" - chị Nguyệt kể.

Thế rồi ngày, Minh Nguyệt đến trường như bao bạn bè, đêm, cô chong đèn đọc sách. Bù lại khiếm khuyết đôi chân, Nguyệt tìm mọi cách được đi xa, được khám phá không chỉ qua sách vở. Trong mỗi chuyến dã ngoại ở lớp, Nguyệt luôn có mặt và luôn theo sát bạn bè, dù là sau cùng. Vượt qua mặc cảm bản thân, cô gia nhập vào đội Công tác xã hội thành phố Huế, giúp đỡ những số phận không may để cảm thấy mình sống có ích.

Học xong cấp ba, Minh Nguyệt vào thành phố Hồ Chí Minh sống cùng anh chị, tự học nhiều nghề với ý nghĩ phải kiếm được tiền nuôi sống bản thân. Trở về Huế, sự lựa chọn đầu tiên của chị là dạy nghề cho trẻ em khó khăn. Đặc biệt, trong giáo án đi kèm với việc dạy nghề, chị còn  truyền thụ cho học sinh bí quyết tìm niềm vui và tự tin trong công việc.

Sau mỗi khoá học, Minh Nguyệt tự liên hệ các tỉnh tìm việc cho học trò. Hàng trăm học trò đã trưởng thành và làm việc khắp nơi. Với những công ty lớn ở phía Nam, thương hiệu "học trò cô Nguyệt" luôn được nhiều nhà quản lý an tâm về chất lượng đào tạo.

Một tay mười mấy nghề
Vừa đi dạy nghề ở các trung tâm, giờ rảnh rỗi, Minh Nguyệt nghiên cứu tự học thêm nghề thêu, uốn tóc, trang điểm, phục vụ bàn, cắm hoa... để dạy cho các em. "Người ta bảo: "Một nghề cho chín...", chị quá ham chăng?" - tôi hỏi. Chị Nguyệt cười bảo "Tôi học trước hết là vì muốn khẳng định bản thân, sau là muốn mang đến cho những đứa trẻ khuyết tật mỗi em một nghề phù hợp với năng khiếu".

Khó sống bằng đồng lương dạy nghề, chị tham gia học hai lớp quản trị doanh nghiệp ngắn hạn của Đức và Hà Lan, 32 tuổi chị có thêm bằng dược tá... Thế rồi bắt đầu tập tễnh kinh doanh, làm đại lý, làm trình dược viên, nhiều lúc 9-10h đêm chị mới về nhà.

Danh tiếng của cô giáo Nguyệt ngày càng vang xa. Nhiều trung tâm dạy nghề cho thiếu niên, phụ nữ mời chị giảng dạy; nhiều công ty, doanh nghiệp trải thảm đỏ mời Minh Nguyệt cộng tác nhưng chị khéo léo chối từ. "Có lẽ số phận mình gắn kết với các em nên không thể nào bỏ được" - chị nói.

Làm mẹ ở tuổi 40
Hạnh phúc bất ngờ đến sau khi bộ phim tư liệu của Đài Truyền hình Việt Nam về cô giáo Minh Nguyệt khởi chiếu. Từ những lá thư, chị có thêm những người bạn mới và nhận đỡ đầu cô con gái nuôi Hà Thị Thu Hường người Hải Phòng. Cảm động trước những lời chân tình, chị bắt đầu trao đổi qua thư với anh lính xuất ngũ Hoàng Quang Huy quê ở Bắc Kạn. Một ngày, anh Huy tỏ tình qua thư: "Anh có cảm tưởng trái tim đã thuộc về em ngay khi nhìn thấy em trên màn hình. Anh yêu trái tim em, tâm hồn em, yêu cả công việc mà em đang theo đuổi từng ngày".

Trong một lần công tác, chị lên Bắc Kạn và được gia đình anh đón chào nồng nhiệt. Anh lính hiền từ chẳng ngại ngần cõng chị lên núi ngắm cảnh, lội suối đi thăm trang trại.

Cảm động trước mối lương duyên đặc biệt, trước khi anh chị thành hôn, trụ trì chùa Long Thọ và các ni cô đã tổ chức một tiệc cưới chay để chúc phúc cho đôi vợ chồng.

Tôi đến thăm gia đình trong thời kỳ hai vợ chồng đang chuẩn bị cho sự ra đời của 2 cô con gái. Căn phòng nhỏ chừng hai mươi mét vuông, mọi thứ được bàn tay chị Nguyệt thiết kế một cách ngăn nắp, chu đáo. Chị gọi đó là "khoảng trời riêng" của hai vợ chồng.

Sau những buổi lên lớp, sinh hoạt trong câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ thành phố Huế, Minh Nguyệt tự tay nấu những món ngon cho chồng. "Tụi mình dự định chỉ sinh một cháu thôi, sợ không đủ sức, thế nhưng không hiểu trời cho thế nào mà một lúc mình có hai cô con gái" - cả hai vợ chồng bật cười.

Thế là "vầng trăng" khuyết đã tìm thấy chú cuội, đã tìm thấy cho mình một bến đỗ bình yên.

Ngọc Đình

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động