 |
|
"Cái điện", "cái đường", "cái nước sạch" cũng đã về bản ta (ảnh 1, 4, 7). |
(LĐCT) - Tháng 8.2007 chúng tôi theo chân các đoàn công nhân điện, công nhân cầu đường lên vùng cao Kon Tum. Cùng với sự vất vả, lam lũ của người dân Tây Nguyên để mong có được vụ mùa bội thu; còn có những giọt mồ hôi rơi của các anh công nhân phá núi mở đường, làm thuỷ điện, xây trường, xây trạm.
Thay cho những mái trường nghèo tranh tre nứa lá, các em học sinh cũng đã được "học con chữ" dưới những mái trường khang trang... Tây Nguyên nỗ lực, miền xuôi tiếp sức; vùng đất cao nguyên đầy nắng gió đang đổi thay từng ngày nhờ "cái điện", "cái đường", "cái trường"...
Cũng trên mảnh đất này, chúng tôi tình cờ được nghe bài "Em chọn lối này" của nhạc sĩ An Thuyên: "Lối ấy mồ hôi anh đã rơi/ Mở con đường ấm no lên bản em/ Đưa núi rừng tiến kịp miền xuôi...". Tây Nguyên đang tươi màu sắc mới; màu sắc của ấm no, đầm ấm; của sự chuyển mình vươn lên cả về kinh tế, xã hội.
 |
| Con chữ đã được những cô giáo cõng lên bản làng (ảnh 2). |
 |
| Vất vả để có vụ mùa bội thu (ảnh 3, 5). |
 |
| Ảnh 4 |
 |
| Ảnh 5 |
 |
| Người dân vùng cao Tây Nguyên đã có được những nụ cười hạnh phúc (ảnh 6). |
 |
| Ảnh 7 |
Ngọc Hà