1. HLV Donadoni sẽ không có sự phục vụ của Gattuso và Andrea Pirlo, do thẻ phạt. Việc thiếu vắng 2 mắt xích cực kỳ quan trọng ở khu giữa sân, sẽ khiến Azzurri hụt hẫng. May mắn vượt qua vòng bảng, vẻ như Italia vẫn chưa thoát khỏi cơn hạn hán. Dự tính, Massimo Ambrosini và cầu thủ trẻ Alberto Aquilani sẽ lấp khoảng trống mà bộ đôi tiền vệ của AC Milan để lại.
Cùng thời điểm này, những tín hiệu tốt lành từ các ca chấn thương của trung vệ đội trưởng Carles Puyol và tiền vệ David Silva, giúp người đồng nghiệp bên này chiến tuyến - Luis Aragones, yên tâm hơn rất nhiều. Sau khi giải quyết triệt để các mâu thuẫn trong nội bộ đội bóng, thầy trò Aragones đang dốc toàn lực cho trận đấu mang tính sống còn này.
Sẽ không có nhiều thay đổi trong đội hình Tây Ban Nha, so với 2 trận đấu đầu, khi bộ đôi Torres - Villa đang chơi rất ăn ý trên hàng công. Ở tuyến 2, Luis Aragones có thể xới tung những Xavi, Iniesta, Senna, Alonso, Fabregas hay Silva... khi cần thiết. Họ đều là những hảo thủ, với khả năng độc lập tác chiến rất sắc.
Ở sân bên kia, Italia có lẽ sẽ không dám "bung" ngay từ đầu, để tránh những tai nạn không đáng có. Thi đấu trong cảnh "giật gấu vá vai", Azzurri phải biết gạt bỏ những sĩ diện, bởi một sai lầm nhỏ thôi cũng không cho họ cơ hội sửa chữa.
2. Nếu không tính các giải đấu trẻ như Olympic hoặc giao hữu, hai "đại gia" của bóng đá lục địa già này khá vô duyên với nhau. Lần gần đây nhất, tháng 3.2008, "những chú bò tót" Tây Ban Nha đã nhẹ nhàng lướt qua màu thiên thanh Italia 1-0, nhưng trước đó, tháng 11.2006, Azzurri cũng đã thắng Tây Ban Nha bằng tỉ số nàỵ.
Cư dân Iberia vốn không phải là những người mê tín, song vận rủi của ngày 22.6 cứ bám víu họ như lời nguyền độc địa. Ngày này cách đây 22 năm, trận tứ kết với Bỉ ở Mexico 86, Tây Ban Nha đã gục ngã trên chấm phạt đền, sau khi 2 đội hòa nhau 1-1 ở giờ đấu chính.
VCK EURO 96, đến lượt người Anh giội gáo nước lạnh lên "những chú bò tót", ở loạt sút penalty, cũng chính vào ngày 22.6 định mệnh. Ngày 22.6.2002, đến lượt người Hàn Quốc buộc Tây Ban Nha trở thành bại tướng và lại là vòng tứ kết. Một trận đấu rất vô duyên của hàng tiền đạo đội bóng và người Tây Ban Nha đã nguyền rủa vị trọng tài gốc Ai Cập - Gamal Al-Ghandour, với những quyết định hà khắc.
Tuy nhiên, ngay cả với Italia hùng mạnh, thì ngày 22.6 cũng bị xem là vận hạn. Giải đấu tại Bồ Đào Nha năm 2004, Italia dù thắng Bulgaria 2 - 1 ở lượt trận cuối vòng bảng, song vẫn phải ngồi ngoài cuộc chơi, bởi trận đấu cùng giờ hôm đó, Thụy Điển và Đan Mạch đã hoà nhau 2 - 2, để cùng dắt tay nhau vào tứ kết.
Cách đây đúng 20 năm, VCK EURO 88, Italia cũng đã thúc thủ trước Liên bang Xôviết cũ với tỉ số 0 - 2, trận đấu ở Stuttgart, ngày 22.6. Với rất nhiều tiền lệ xấu tại các loạt sút penalty định mệnh, nếu Italia kéo được Tây Ban Nha đến chấm phạt đền để giải quyết trận đấu, màu thiên thanh sẽ thăng hoa. Bằng không đây sẽ là cuộc chơi riêng của các matador.
Dự đoán: Tây Ban Nha thắng 2 - 1.