(LĐ) - Sáng 24.8, tàu khu trục Mỹ USS McFaul (ảnh, phải) đã tới cảng Batumi, cảng lớn nhất của Gruzia trên biển Đen, mang theo hàng viện trợ cho người dân Gruzia, mặc dù trước đó, máy bay Mỹ đã đưa đến Gruzia số hàng viện trợ trị giá khoảng 1 triệu USD.
Tàu USS McFaul là một trong 5 tàu hải quân của Mỹ sẽ tới Gruzia trong tuần này. Nó mang theo 72 kiện hàng viện trợ nhân đạo và được trang bị vũ khí trong đó có cả tên lửa hành trình Tomahawk. Việc tàu USS McFaul cập cảng chắc chắn là một tín hiệu cho Nga thấy rằng, Mỹ rất nghiêm túc trong việc ủng hộ Gruzia.
Nga tuyên bố, họ đã hoàn thành việc rút quân khỏi Gruzia theo thỏa thuận ngừng bắn do EU làm trung gian. Tuy nhiên, đến ngày 24.8, tại cảng Poti cách Batumi 80km về phía nam, binh lính Nga vẫn hiện diện. Các quan chức Nga cho biết, số quân còn lại này là lực lượng gìn giữ hòa bình với nhiệm vụ ngăn chặn đổ máu tiếp tục diễn ra và bảo vệ nguời dân các vùng ly khai Nam Ossetia và Abkhazia.
Còn tàu hải quân Moskva thuộc hạm đội Biển Đen của Nga không còn đóng ở cảng Poti nữa, con tàu này đã trở về căn cứ ở Ukraina hôm 23.8. Tuy nhiên Tổng thống Pháp Sarkozy đã thúc giục Nga rút quân hoàn toàn. Cảng Poti nơi Nga đóng quân tuy không phải cảng lớn nhất Gruzia nhưng mỗi ngày vẫn có khoảng 100 nghìn thùng dầu từ Azerbaijan vận chuyển qua đây. Poti cũng là đường ra vào cho hàng hóa đến Gruzia và các nước cộng hòa Trung Á khác.
Cùng ngày, một đoàn tàu hỏa chở nhiên liệu đã nổ tung gần thị trấn chiến lược Gori của Gruzia. Có tin nói rằng con tàu này bị trúng mìn. Nổ lớn cũng đã xảy ra tại một căn cứ quân sự cũ của Gruzia ở Gori mà sau khi Nga rút đi đã để lại rất nhiều vũ khí lấy được từ quân đội Gruzia.
V.N (Theo BBC, AP)