Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Tại cảng Lotus - TP.Hồ Chí Minh:
Tàu Hoàng Đạt 36 bị đâm chìm, 8 thuỷ thủ thiệt mạng
Lao Động số 110 Ngày 15/05/2007 Cập nhật: 4:01 PM, 15/05/2007
Đến 16h36 phút, đã đưa được thi thể nạn nhân đầu tiên lên bờ.
(LĐ) - Hồi 14 giờ chiều 15.5, tàu Hoàng Đạt 36 vừa trở về từ nước ngoài mang theo 2.000 tấn tôn cuộn đã bị tàu Gashanghai (của nước ngoài) đâm chìm khi đang cập cách cầu cảng Lotus, Q.7 khoảng 100m. Vụ chìm tàu nhanh đến mức 8 trong 16 thủy thủ đoàn không kịp thoát ra trong đó có thuyền trưởng và thuyền phó.

>> Đã tìm vớt được 7/8 thủy thủ thiệt mạng
>> Chùm ảnh: Vật lộn tìm kiếm trong dòng nước xoáy!
>> Chủ tàu tạm hỗ trợ mỗi gia đình người bị nạn 10 triệu đồng


Lời kể của thủy thủ thoát chết trong gang tấc

Có mặt ngay sau khi vụ tai nạn đường thủy thương tâm này xảy ra, PV Báo Lao Động tiếp cận được anh Nguyễn Văn Hào (quê Nam Định, là hoa tiêu tàu Hoàng Đạt 36). Khuôn mặt thất thần, Hào co ro trong tấm áo choàng xanh nước biển do cảng Lotus vội khoác cho anh sau khi thoát nạn.

Ngồi lặng một góc nơi cầu cảng đang náo động bởi cuộc tìm vớt thi thể các nạn nhân bị kẹt chìm dưới tàu, anh Hào thì thào trong nước mắt: “Tàu vừa từ Indonesia chở theo 2.000 tấn tôn cuộn về đến Vũng Tàu vào rạng sáng nay, anh em thủy thủ còn vui đùa là sắp được về nhà, sắp được đặt chân vào đất liền sau nhiều ngày lênh đênh trên biển. Thế mà... !”. Anh Hào ngừng kể, vội lau nước mắt nhìn về phía con tàu chìm nghỉm chỉ còn lòi lên mặt nước cột ăngten nhọn hoắt.

Khoảng 14 giờ, tàu Hoàng Đạt 36 được lệnh của thuyền trưởng Thiều bắt đầu cập cảng. Khi tàu đang quay vào cầu cảng thì bất ngờ xuất hiện chiếc tàu nước ngoài lừng lững to gấp nhiều lần tàu Hoàng Đạt 36 lao đến phía mạn phải. Hào chỉ kịt hét lên rồi lao vào cabin tàu cùng một số thủy thủ khác.

Nhưng quá nhanh, toàn bộ con tàu Hoàng Đạt 36 chìm chỉ trong 10 phút đồng hồ. Lúc này nước đã dâng lên toàn bộ cabin, tầng 2 của tàu. Áp lực nước quá mạnh tống ầm ầm vào cabin ép Hào dính vào một góc.

Lấy bình tĩnh, nín thở, Hào đợi cho áp lực nước từ bên ngoài ập vào chiếc cabin giảm xuống khi con tàu đã chìm hẳn, lúc này anh mới đạp cửa và khó khăn lắm mới ngoi lên mặt nước.

Anh Hào cho biết: “Lúc ngoi lên tôi đã hết sức nên lại thấy như chìm dần trở xuống. Bỗng có chiếc thuyền gỗ nhỏ đi buôn bán hàng rong bơi đến. 2 phụ nữ trên thuyền này đưa tay kéo tôi lên... Tôi thoát chết chỉ trong gang tấc nếu không có chiếc thuyền gỗ nhỏ của bà con người dân”.

Cũng như anh Hào, 7 thủy thủ khác cũng được người dân và công nhân cảng Lotus kịp ra đưa vào bờ. Nhưng 8 thuỷ thủ đã chìm mất tích.

Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm các thủy thủ mất tích.
Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm các thủy thủ mất tích.

Cuộc tìm kiếm tang thương ở bến cảng !

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT Đường thủy, cảng vụ, bộ đội biên phòng, công an... và đặc biệt là Đội cứu hộ cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát PCCC TPHCM có mặt. Hàng chục người nhái được điều động tiếp cận khu vực con tàu chìm.

Một cán bộ CSGT tại hiện trường cho biết, lưu lượng tàu thuyền đi qua đoạn sông này rất lớn, do vậy toàn bộ khu vực tai nạn được bảo vệ giăng phao cảnh báo để tránh tai nạn xảy ra.

Đến 15 giờ 45 phút cùng ngày, người nhái đã tiếp cận con tàu chìm và đến 16 giờ 38 phút, nạn nhân đầu tiên có tên là Thành đã được tìm thấy chết kẹt trong tàu và được đưa vào bờ.

Cuộc tìm kiếm được 2 tàu và 3 canô liên tục quần thảo tại khu vực xảy ra tai nạn.

Nhưng đến 17 giờ cùng ngày, hy vọng trong số thủy thủ mất tích còn ai sống sót gần như đã hết. Khi xác anh Thành được đưa vào bờ, hàng trăm người có mặt tại cầu cảng lặng đi trong tiếng khóc của những thủy thủ thoát nạn.

Hầu hết các nạn nhân đều quê miền Bắc và gốc người Hải Phòng. 8 người mất tích được xác định là Thuyền trưởng Trương Quang Thiều (55 tuổi, quê Hải Phòng), anh Suy-Thuyền phó và các thủy thủ có tên là Diệu, Thành (đã vớt được xác), Độ, Vang, Quang, Khương.

Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, cuộc tìm kiếm vẫn đang diễn ra, ngoài xác anh Thành, còn lại 7 người mất tích vẫn chưa tìm thấy.

Theo CSGT Đường thủy, chiếc tàu nước ngoài gây ra tai nạn đã bị tạm giữ tại khu vực Nhà Bè để điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Phùng Bắc
Tin mới từ Tp. Hồ Chí Minh

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động