Và thế là để thoả mãn óc tò mò, PV Lao Động đến nơi tập luyện của đội silat bãi biển, mới thành lập và tập luyện được hơn 1 tuần, ở ngay Hà Nội.
Không có bikini, chỉ tốn kính!
Một khoảng sân nhỏ mới được đổ cát ngay cạnh cửa chính khu A TTHLTT Hà Nội - là nơi thầy trò đội silat bãi biển đang hì hục tập dượt dưới cái "nắng tháng tám, rám trái bòng". Chẳng có bộ bikini nào cả, các nam thanh, nữ tú vẫn bộ quần áo võ đen huyền quen thuộc, kít mít từ đầu tới chân. Đáp lại thắc mắc của PV, HLV trưởng ĐT silat Nguyễn Xuân Hải phá lên cười: "Cũng có nhiều người "tưởng" như bạn đấy.
Nhưng đâu phải thế. Luật lệ của silat bãi biển cũng không khác gì so với silat ở trong nhà. Chỉ có điều, tập môn này tốn... kính quá". Số là, do phải thi đấu trên cát, mỗi lần ra đòn là cát bay lả tả, nên trang bị không thể thiếu của các VĐV là cặp kính kẻo mù mắt như chơi. Tuy nhiên, khác với các môn chơi trên bãi biển khác, đặc thù của silat là thi đấu đối kháng, các đòn thế, va chạm nhiều, nên kính cứ gãy gọng, vỡ mắt liên tục.
Cả tuần nay, HLV Nguyễn Xuân Hải đã biến thành tay... buôn kính bất đắc dĩ, vì cứ phải lang thang khắp các hàng bán kính để tìm được loại kính phù hợp trang bị cho các VĐV. "Cũng chẳng có loại kính chuyên dụng nào cả, tự mình phải tìm thôi. Mãi mới thấy một loại kính của Italia tương đối phù hợp, nhưng lại đắt quá. Gần 2 triệu đồng một chiếc. Chỉ dám đề xuất trang bị mỗi VĐV một chiếc thôi.
Nhưng hiện cũng chưa có vì trung tâm còn phải làm đề nghị, kiểm định giá nữa. Tạm thời, chúng tôi toàn phải mang kính nhà ra tập, từ đầu tuần đến giờ, rón rén lắm mà cũng vỡ 4-5 chiếc rồi". Chỉ tay vào chiếc mắt kính nằm chỏng chơ dưới đất, HLV Xuân Hải nói: "Đấy, lại vừa vỡ kính". "Hy sinh" vì sự nghiệp, chiếc kính YÁ "xịn" mua những hơn 4 triệu đồng của thầy Hải cũng được mang ra làm đạo cụ, thế là sau buổi tập, các học trò cứ nhìn chiếc kính của thầy mà xuýt xoa: "Khổ thân thầy, long hết ốc vít cả rồi".
Khổ gấp 2-3 lần tập trong nhà
"Tập trên cát khổ lắm, mệt gấp 2-3 lần tập trên thảm. Di chuyển rất chậm, vì ra đòn trên cát khó lắm" - nhà vô địch SEA Games và vô địch thế giới Nguyễn Thị Hồng Ngoan than thở. Cho dù luật lệ không đổi, nhưng những miếng đánh ở trên cát cũng phải biến hoá vì đặc tính của cát khác với thảm đấu bình thường: "Các VĐV của ta mạnh về đòn quét, nhưng ở trên thảm sử dụng đòn quét rất dễ, còn ở trên cát lại không dùng được, vì vậy chủ yếu chỉ dùng được các đòn đá, đánh ngã. Các VĐV phải luyện mới quen với điều này" - HLV Nguyễn Xuân Hải nói về cái khó của môn thể thao mới lạ này.
Chưa hết, tiếng là đeo kính, nhưng cát vẫn cứ bay vào mắt như thường, vì vậy, cứ tập được ít phút lại có VĐV chạy ra... rửa mắt. Hết buổi tập thì từ thầy đến trò, mồm miệng, tai, mình mẩy dính đầy cát. "Bẩn như trâu, chưa kể cả tuần tập ngoài mưa nắng, cả đội đều bị cúm hết rồi" - anh Hải kể.
Tuy vậy, thầy trò đội silat bãi biển (gồm 10 VĐV) chuyển từ silat trong nhà qua, vẫn quyết tâm không bỏ lỡ thời gian, vì từ nay đến ngày thi đấu tại ĐH thể thao bãi biển Châu Á (16.10) chỉ còn 1 tháng. "Chúng tôi xác định đây chỉ là môn... thời vụ thôi, vì lần này ĐH tổ chức ở Bali (Indonesia) nên họ đưa silat vào, chứ lần sau ở chỗ khác chắc gì đã có.
Silat bãi biển có 8 bộ huy chương (50-85kg nam, 50-65kg nữ và 4 bộ huy chương seni), đều là những nội dung mạnh của Indonesia. Bởi vậy càng phải quyết tâm" - HLV Nguyễn Xuân Hải khẳng định.
|
Mặc dù VN có hàng nghìn kilômét bờ biển, nhưng để chuẩn bị cho Đại hội thể thao bãi biển Châu Á lần 1, các nhà quản lý đã đổ cát làm sân tự tạo, giống hệt như ngoài bãi biển cho các đội tuyển cầu mây, silat, thể hình, bóng ném. Mới đây, ĐT cầu mây nữ đã có sân tập tại NTĐ Nghệ An. Riêng thể hình, môn này tuy gọi là thể hình bãi biển, nhưng tại đại hội, vẫn sẽ tổ chức ở khách sạn...
Mới đây, ban trù bị đoàn TTVN đã họp bàn về kế hoạch chuẩn bị cho sự kiện này và quyết định cử lực lượng tham dự ở 8 môn, trong đó có 5 môn sẽ đi theo nguồn kinh phí ngân sách nhà nước, đó là: Thể dục thể hình, pencak silat bãi biển, cầu mây bãi biển, bơi việt dã, bóng ném.
Còn bóng đá bãi biển, lướt ván (surfing) và lướt ván buồm (windsurfing) sẽ tham dự với kinh phí từ nguồn xã hội hoá. Đoàn TTVN với thành phần khoảng trên 80 thành viên - trưởng đoàn là ông Lâm Quang Thành - GĐ Trung tâm HLTTQG TPHCM. Lễ xuất quân của đoàn sẽ tổ chức vào tháng 10 tại Mũi Né, Phan Thiết (Bình Thuận). Đức Trí |