Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Nhân Ngày Dân số thế giới 11.7:
Tăng dân số vì "lợn vàng"
Lao Động số 158 Ngày 11/07/2007 Cập nhật: 1:00 PM, 11/07/2007
Phòng khám thai của BV Phụ sản HN những ngày này luôn quá tải người chờ khám.
(LĐ) - Vào những ngày này, các sản phụ đang "dồn dập" kéo nhau đến các cơ sở sản khoa để khám thai và sinh con. Hai bệnh viện phụ sản lớn nhất của T.Ư và Hà Nội quá tải trầm trọng bệnh nhân. Cuộc "đua" sinh con năm "lợn vàng" bắt đầu từ năm ngoái đã bắt đầu về đích.

Cuộc đua đã bắt đầu về đích

Nếu trong 3 tháng đầu năm, số phụ nữ sinh con tại các cơ sở y tế tăng 1 thì đến thời điểm giữa năm này số người sinh con đang tăng gấp 10 lần. Hai bệnh viện (BV) sản của T.Ư và Hà Nội đã thật sự quá tải đến mức lo ngại. Phòng khám của BV Phụ sản T.Ư đông nghẹt người  vào những buổi sáng. Tiết trời nóng bức, các bà bầu ngồi hàng dãy chờ vào khám trong trạng thái rất mệt mỏi.

Song họ lại luôn mãn nguyện khi nghĩ đến đứa con sắp chào đời vào đúng năm "lợn vàng". Chị Trang (quận Hoàn Kiếm - Hà Nội) đang mang thai tháng thứ 6 đứa con thứ hai nói: "Tôi chưa có ý định sinh đứa thứ hai vì đứa lớn mới gần 1 tuổi, nhưng nghe bạn bè nói sinh con tuổi lợn vàng nhiều lộc lắm nên vợ chồng tôi đã quyết tâm sinh thêm đứa nữa. Biết đâu đứa tuổi lợn vàng này lại mang đến nhiều may mắn thì sao. Nhưng cũng thấy khổ cho đứa lớn còn bé quá mà không được mẹ chăm sóc nhiều...".

Hầu như người phụ nữ nào đang ngồi chờ trước phòng khám thai đều có chung một ý nghĩ là họ đang "trúng số độc đắc" nên mọi sự mỏi mệt đều dễ dàng vượt qua, mặc cho việc phải chờ đợi nhiều giờ để khám và thậm chí cả sự mạo hiểm. Đó là trường hợp chị Anh Tuyết (quận Hai Bà Trưng). Chị kể, theo dự kiến của bác sĩ phải đến ngày 15 Tết âm lịch tôi mới sinh. Như thế thì lỡ mất năm "lợn vàng". Vợ chồng tôi quyết định rồi, đến ngày 28-29 Tết tôi sẽ vào viện nhờ bác sĩ mổ để đứa con tôi sinh đúng tuổi lợn vàng mới được. Chắc là bác sĩ OK thôi, bây giờ khó gì đâu...

Có lẽ đang có tới 1.001 câu chuyện về sinh con năm lợn vàng của các bà bầu. Nhiều đôi uyên ương chưa có ý định kết hôn để dành thời gian phấn đấu, nhưng vì bố mẹ hai bên thúc ép muốn có đứa cháu đích tôn lợn vàng mà đã bỏ dở cả học hành để "đúc" một thằng cu. Có không ít cặp vợ chồng dù đã có đủ nếp, tẻ nhưng bỗng dưng nghe thiên hạ kháo nhau năm lợn vàng 60 năm mới có một lần thế là lại cố công cho ra đời thêm một baby để phát tài phát lộc.

Trong hàng trăm bà bầu vác bụng đến khám ở BV sản có chị đã ngoài 40 tuổi. Họ vẫn biết là sinh con ở tuổi này rủi ro cao, nhưng vì lợn vàng thì vẫn cứ cố.

Bệnh viện chạy đua cùng sản phụ

Cho đến những ngày này, cuộc đua sinh con lợn vàng đã bắt đầu về đích. Các BV sản đầy ắp sản phụ đến sinh con. Khoa sau đẻ của BV Phụ sản T.Ư ngàn ngạt người. 3-4 sản phụ cùng 3-4 đứa trẻ nằm ngồi trên 1 chiếc giường. Mà mỗi phòng bệnh có 5 giường thì số sản phụ và em bé đã ngót nghét 40 người và mỗi sản phụ lại có thêm 1 người nhà đi cùng. Chừng đấy người trong 1 căn phòng gần 20m2 giữa cái nóng mùa hè thật khủng khiếp.

Bác sĩ Hoài Chương - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, BV Phụ sản T.Ư - nói, ngay từ đầu năm BV đã dự đoán, năm nay số sản phụ đến sinh sẽ tăng đột biến và sẽ xảy ra tình trạng quá tải, song cho đến lúc này thì BV đã quá tải trầm trọng. Các nhân viên y tế không chỉ làm việc bằng hai mà phải bằng ba bằng bốn.

Theo ông Nguyễn Viết Tiến - Giám đốc BV Phụ sản T.Ư, 10 năm trở lại đây các chỉ số của BV năm trước so với năm sau luôn tăng từ 15-20%. Ví dụ, năm 2000 có khoảng 10.000 ca sinh tại BV thì đến 2006 con số này đã lên tới 18.000 ca và dự kiến năm 2007 sẽ tăng lên hơn 20.000 ca. BV đã nhìn thấy trước việc quá tải vì ngay từ cuối năm 2006 số phụ nữ đến khám thai đã tăng đột biến và đến lúc này quá tải trầm trọng phụ nữ đến sinh con. Trong khi điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực không có sự cải thiện mà lại có quá nhiều ca sinh thì đồng nghĩa với việc BV phải gồng lên để gánh gánh nặng quá sức.

Để đối phó ngay tình trạng này, BV đã mua thêm một giàn máy nội soi cùng hệ thống monitor theo dõi thai và một số thiết bị phục vụ chăm sóc trẻ sơ sinh. Một điều không thể không làm nữa là BV phải cho sản phụ xuất viện sớm hơn quy định, đồng thời thành lập thêm các đội bác sĩ chăm sóc tại nhà cho những sản phụ có yêu cầu. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng trong tình trạng tương tự, bệnh nhân đông, các bác sĩ, nhân viên y tế phải căng ra để đỡ đẻ, mổ đẻ, chăm sóc trẻ sơ sinh... Một nữ hộ sinh kể: Có buổi sáng phải đứng ở phòng tắm trẻ sơ sinh từ 8h đến gần 1h chiều mới tắm hết cho các cháu.

Đứa trẻ được mang tuổi "lợn vàng" ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời ít nhiều phải đối mặt với khó khăn, rồi sau này đến tuổi đi học, đi làm những con "lợn vàng" sẽ lại tiếp tục phải cạnh tranh để sinh tồn. Và một thực tế đang diễn ra, dân số đã tăng hơn trong năm "lợn vàng" này.

Hà Nội: Chỉ tiêu giảm sinh không đạt
Số trẻ mới sinh trong 6 tháng đầu năm ở Hà Nội là 23.763 trẻ, tăng 1.515 trẻ so với cùng kỳ. Số sinh này chủ yếu là con thứ nhất và con thứ hai, số trẻ mới sinh là con thứ ba trở lên có 1.031 trẻ. Các quận, huyện có số trẻ mới sinh tăng: Quận Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàng Mai, huyện Sóc Sơn. Hai huyện Đông Anh và Sóc Sơn có số trẻ sinh là con thứ trở lên tăng, mỗi nơi trên 250 trẻ.  (Nguồn: Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Hà Nội)
 

>> Không phải cứ sinh năm "lợn vàng" thì thành thần đồng
>> Chênh lệch trẻ sơ sinh trai/gái đã đến mức báo động
>> Năm "Lợn vàng", không đạt mức giảm sinh
>> Đua sinh con năm Hợi: Những hệ lụy của cuộc đua
>> Sẽ có khoảng 20.000 em bé chào đời tại Bệnh viện Phụ sản T.Ư trong năm nay
Thanh Tâm

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động