- Đã đọc rất nhiều phát biểu của Tăng Nhật Tuệ trên báo, như vụ "chê bai" nền nhạc Rock Việt Nam khiến dư luận xôn xao một thời chẳng hạn. Hỏi thật là Tuệ phát biểu như vậy hay "lỗi câu từ" trong khi phỏng vấn?
- Em bị gài đấy! Nhưng rất lạ là tất cả những người phỏng vấn đó sau này đều thân thiết với em.
- Ít nhiều bây giờ người ta cũng biết đến tên Tăng Nhật Tuệ, theo Tuệ thì điều gì làm nên sự nổi tiếng ấy? Do Tuệ từng đóng phim, sáng tác nhạc, hát hay do những phát ngôn trên báo chí - mà theo nhiều người là hơi cuồng ngôn?!
- Nổi bật nhờ những phát ngôn trên báo chí? Thú thực em chưa thấy nghệ sĩ nào không có tài mà nổi bật được nhờ những phát ngôn trên báo cả.
- Vậy Tuệ lý giải nó như thế nào?
- Vấn đề này thực ra cũng không có gì khó trả lời. Những ai đã nói em "cuồng ngôn" hay "hỗn láo" thì dần dần họ sẽ phải thông cảm thôi. Mà em nghĩ khi nói ra những điều xuất phát từ tình cảm và suy nghĩ thật mà bị xếp vào cuồng ngôn thì một là em sẽ phải thay đổi để không còn bị người ta nói như vậy, hai là người nói em như vậy sẽ phải thay đổi. Tuy nhiên, em luôn biết mình đứng ở vị trí nào, đúng hay sai. Với em, khi em đứng ở vị trí đó - một vị trí không cao cũng không quá đẳng cấp- nhưng em cảm thấy em đúng thì có nghĩa là em chiến thắng.
- Tuệ vừa nói tới hai từ "thông cảm", vậy thông cảm ở đây là thông cảm vì Tuệ trẻ tuổi, chưa đủ chín chắn hay vì Tuệ nói "đúng"?
- Thông cảm là vì em đã nói đúng, họ sẽ không thể thay đổi được em đâu, vì 20 hay 40 năm nữa thì em cũng sẽ vẫn phát biểu như thế. Những ai ở dòng nhạc rẻ tiền sẽ không bao giờ bằng được em - em thẳng thắn phát biểu luôn. Nên nếu họ không muốn bị chửi thì tốt nhất nên chọn cái gì đó cao cấp.
- Có những người được Tuệ xếp vào dòng nhạc "rẻ tiền", "quá thị trường" là những cây đa cây đề trong làng nhạc đấy!? Nói như vậy có phải là Tuệ hơi thiếu khiêm tốn không?
- Tại sao lại thiếu khiêm tốn? Với những nhạc sĩ ở dòng nhạc sang, em có thể thề độc em là người rất khiêm tốn, nhưng với những người mà em cảm thấy em làm tốt hơn họ thì em không cần thiết phải khiêm tốn. Nếu họ muốn em khiêm tốn với họ thì hãy làm điều gì đó để em khiêm tốn trước họ đi?! Chứ cứ "làm sao tốt cho cả 3, cả 4..." "trái tim xát muối" rồi dằm cũng ở trong tim... thì em không hiểu tại sao em phải khiêm tốn với họ đây?
Em không cầu cạnh sự nổi tiếng nên em cũng không sợ mất lòng ai, em không bao giờ sợ hãi hay suy nghĩ khi mình phát ngôn ra câu đấy thì sẽ mất 1-2 cái show lớn, sẽ không được xuất hiện trên kênh này kênh kia… Cái đó với em đâu có quan trọng? Nếu được thì em xuất hiện còn không thì thôi.
Em không cảm thấy niềm hạnh phúc khi được căng băng-rôn tên to đùng trong bất cứ một chương trình nào, em - Tăng Nhật Tuệ- không cảm thấy mình hãnh diện hơn khi đứng cùng những ngôi sao đỉnh cao. Điều em muốn là làm những gì mình muốn, để người ta hiểu âm nhạc thực sự là như thế nào. Nếu họ đồng cảm với âm nhạc của em thì em xuất hiện… em không khao khát cái gì to lớn, quan trọng là em làm những gì em tự cảm thấy âm nhạc của mình không hổ thẹn, vậy thôi.
- Tuệ đã tham gia Bài hát Việt, vừa nhận được những giải thưởng cao sau 3 thăm theo đuổi miệt mài, có nhạc sĩ trẻ nào trong chương trình này khiến Tuệ cảm phục?
- Đó là Mạnh Quân! Những sáng tác của anh Quân không sang nhưng cũng không quá thị trường. Theo em Mạnh Quân là một nhạc sĩ thông minh, anh ấy biết anh ấy đang làm gì, muốn gì, và làm nó như thế nào.
- Vậy Tăng Nhật Tuệ có phải một nhạc sĩ thông minh không?
- Với những gì em vừa trả lời thì đã biết em là một nhạc sĩ thông minh hay không rồi!
Cảm ơn Tuệ về cuộc trò chuyện này!