Trong vòng hơn một năm qua, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, trên địa bàn huyện Lạc Dương có đến gần 300 vụ phá rừng, với khoảng trên 50ha rừng bị triệt hạ. Điều đáng nói là diện tích rừng bị triệt hạ này nằm chủ yếu ở khu vực rừng đầu nguồn Đa Nhim - nơi có con đường 723 đi qua.
Cuối năm ngoái, nhiều người ở Lâm Đồng đã phải ngỡ ngàng về một vụ ngang nhiên chặt hạ trái phép cùng một lúc 750 cây thông, nhằm "giải phóng" 2,5ha đất dọc theo tuyến lộ 723. Nay, một vụ phá rừng khác khiến cho dư luận càng ngạc nhiên: Công khai mang cả xe xúc, xe máy ủi vào khu vực rừng đầu nguồn Đa Nhim san ủi, chặt hạ cây rừng... giữa thanh thiên bạch nhật.
Ngày 10.10, Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương cho biết: Theo lời khai của tài xế xe máy xúc (không biển số) thì anh ta làm công việc phá rừng này là theo "hợp đồng miệng" với ông Huỳnh Vi - ở thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương.
Vậy, ông Huỳnh Vi là ai? Hiện cơ quan chức năng chưa tiết lộ những gì liên quan đến nhân vật (chưa phải là chính) trong vụ phá rừng "kỳ quặc" này, vì đang còn điều tra. Tuy nhiên, dư luận vẫn có quyền đặt nghi vấn: Ông Huỳnh Vi phải là người như thế nào mới dám "tự tin" mang cả xe xúc và xe máy ủi vào rừng giữa ban ngày!
Tại hiện trường thuộc tiểu khu 145, rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim, cơ quan chức năng ghi nhận: Hai chiếc xe máy xúc và máy ủi đã san ủi gần 1ha đất rừng. Trong khu vực đất vừa bị san ủi có đến hàng trăm cây thông (đường kính trung bình 25cm) bị đốn hạ hoặc đã bị chôn lấp.
Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết: Một trong hai tài xế (xe xúc và xe ủi) tiết lộ rằng, trong vụ việc này còn có liên quan đến ông Cường (không biết họ và chữ lót) chứ không riêng gì ông Vi. Và, ông Cường là người đã từng bị cơ quan chức năng xử lý trong một vụ phá rừng trước đây, xảy ra cũng ngay trong khu vực này.