Truyền hình nay nhiều đài vô số kể tất nhiên vào chiến dịch lớn song hầu hết đều chỉ "ăn theo" hàng nội hoá đã nhẵn mặt chứ không còn kiểu chơi bạo như trước đây cử nguyên một bộ sậu đặc phái viên bay mút trời Âu, kể cả HTV (TPHCM) có tiếng xài sang, chỉ có VTV bung ra đến 11 người qua đưa tin, làm phóng sự tại chỗ. Tất cả có thể được hiểu ngầm như là một cách tự xoay xở liệu cơm gắp mắm trong thời buổi cần cắt giảm "chi tiêu công" thế nào để xài cho xứng đồng tiền bát gạo.
Nhưng vì thế Euro lần này càng mang đến cho người lao động chút an ủi tìm niềm vui khá rẻ tiền ngồi nhà xem tivi để tạm quên chốc lát biết bao nỗi lo toan đời thường gạo cơm, xăng dầu tăng giá. Thêm nữa, ngồi xem sẽ thấy bóng đá cũng khác chi cuộc đời thắng thua lên xuống như chớp mắt, nước mắt thất bại hôm nay sẽ sớm được thay thế bằng nụ cười chiến thắng ngày mai, thua keo này bày keo khác thế thôi. Hết cơn bĩ cực rồi sẽ tới hồi thái lai, hãy cố tin rằng ngày mai trời lại sáng khi rời màn hình về lại với cuộc đời thật ngoài kia!
2. Euro "giải cứu" VFF. Euro như trận cuồng phong đổ vào quét sạch tất cả, kể cả các bạn đồng nghiệp nhỏ bé của nó như nào là Cúp QV Pháp mở rộng, Cúp Châu Á BĐ nữ, HLV Mourinho tái xuất giang hồ, trận ra mắt của Calisto trên sân Indonesia... Nhưng trong đó phải nói VFF và giải V-League là "được" dẹp qua một bên thật may biết bao. Bởi lúc này chẳng ai còn thèm đoái hoài nhắc nhở gì đến bao vụ việc bê bối lộn xộn của bộ máy bóng đá cao nhất nước ta chưa được giải quyết, từ cuộc hỗn chiến hooligan xứ Nghệ đến câu hỏi ai lên thay thế ông Trưởng giải V-League, VFF kiểm điểm ra sao, lên cấp Bộ xử lý kỷ luật thế nào... Còn đến cả hơn nửa tháng nữa quần chúng mới "tỉnh ngủ" quay về với thực tế thì chắc nhiệt huyết đã nguội lạnh hết rồi, nhất là với những tay nào thua độ cháy túi chán chường.
3. "Tin Nhanh" hết thời. Chỉ có 2 tờ "Tin Nhanh" chiến đấu cho Euro này, thua xa thời vàng son thập niên 90 cứ "đến hẹn lại lên" có lúc in tới trên 100.000 bản/ngày. Ấy là điều tất yếu vì mỗi thời mỗi khác, mỗi thời có tiếng nói và cách nói riêng của nó. Trước kia "Tin Nhanh" là đặc sản của Euro, World Cup, do lúc đó phương tiện truyền thông còn thiếu thốn, báo ngày không thể chuyên chở thông tin cập nhật mới đẻ ra loại báo tin nhanh "thức tới sáng" không giống ai.
Còn bây giờ là thời đại thông tin bùng nổ với Internet và truyền hình vệ tinh từ đó đã xuất hiện dạng báo ngày thể thao 16-20 trang với tổ chức toà soạn cộng tính chuyên nghiệp cao còn "thức khuya" hơn thì làm sao tin nhanh vốn chỉ là một phụ trang nhỏ 8 trang ngắn hạn của một tờ báo ngày chính thống cạnh tranh nổi.
Bây giờ cuộc cạnh tranh sống chết là giữa khoảng 10 tờ báo ngày thể thao đó (mới thêm 3 tờ Euro này) - một tân kỷ lục thế giới của VN!