Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Tân Đệ nhất phu nhân và thứ nam Tổng thống Pháp
Lao Động Cuối tuần số 07 Ngày 17/02/2008 Cập nhật: 6:04 AM, 17/02/2008
Tổng thống Nicolas Sarkozy cùng Carla Bruni tại Cairo, Ai Cập.
(LĐCT) - Sau bao lời đồn đoán cùng sự khuấy động dư luận suốt mấy tháng qua, cuối cùng thì cựu siêu mẫu xinh đẹp trở thành ngôi sao nhạc pop Italia Carla Bruni cũng xuất hiện trên vị thế mới - tân Đệ nhất phu nhân Pháp. Cùng lúc, thứ nam 21 tuổi Jean Sarkozy của Tổng thống lại nổi lên trên vũ đài chính trị thành phố giàu có Neuilly-sur-Seine ở ngoại vi phía tây thủ đô Paris.

Hôn lễ của họ đã được cử hành khá kín đáo ngày 2.2 tại Điện Elysee chỉ chưa đầy bốn tháng sau cuộc gặp đầu tiên dẫn tới mối tình sét đánh hồi tháng 11 năm ngoái. Và những tâm sự được coi là đầu tiên của tân Đệ nhất phu nhân vừa được tờ L'Express tiết lộ qua những trích đoạn được tải lên mạng hôm 12.2.

Vừa trả lời tại nhà riêng ở Paris trong khi vẫn đang chuẩn bị thu âm album thứ ba của mình với cây đàn guitar bên cạnh, Carla Bruni thổ lộ: "Tôi chẳng hề lưỡng lự sau khi gặp ông. Ngay lúc đó tôi đã muốn được kết hôn với ông". Carla Bruni cũng khẳng định bà toàn tâm toàn ý với ông Sarkozy và rằng dù chuyện tình lãng mạn khiến họ như quay cuồng trong cơn lốc,  bà vẫn hy vọng cuộc hôn nhân của họ sẽ là vĩnh viễn.

Với ông Sarkozy đây là cuộc hôn nhân thứ ba, còn với bà Bruni, 40 tuổi, thì đây là lần kết hôn thứ nhất. Sự thận trọng quanh hôn lễ này trái ngược với mối tình lãng mạn xem ra khá công khai của họ vốn tạo nên làn sóng chú ý của dư luận hầu khắp toàn cầu và các paparazzi bám sát họ từ Pháp qua Jordan tới Ai Cập.

Về câu hỏi liệu cuộc hôn nhân của họ có diễn tiến quá nhanh, bà đáp ngắn gọn rằng ý nghĩ đó là sai. "Giữa Nicolas và tôi điều đó không phải là nhanh mà là ngay lập tức". Bruni cũng không giấu chuyện quan hệ của mình với những người giàu có và nổi tiếng như Donald Trump hoặc Mick Jagger, nhưng ngụ ý rằng ông Sarkozy khác với họ.

"Có vẻ như với ông chẳng chuyện gì không hay có thể xảy ra" - bà nói và kể lại mình đã được an ủi thế nào bởi dũng khí và sự che chở của ông Sarkozy. "Tôi thích được ở bên ông hơn bất cứ điều gì khác". Về cương vị mới, bà nêu rõ: "Tôi còn chưa biết có thể làm gì trên cương vị đệ nhất phu nhân, nhưng tôi biết sẽ làm thế nào - đó là nghiêm túc" trong khi vẫn giữ bản sắc riêng của mình. Bruni cũng nêu rõ  bà không thích ý nghĩ về ly hôn. "Tôi hiện là đệ nhất phu nhân cho tới hết nhiệm kỳ của chồng và là vợ suốt đời của ông".

Jean Sarkozy (giữa) trên đường phố Neuilly-sur-Seine).
Trong một diễn biến khác, con trai thứ của ông Nicolas Sarkozy là Jean Sarkozy, 21 tuổi, hôm 12.2 cho biết sẽ không tham gia ứng cử vào ghế Thị trưởng Neuilly-sur-Seine. Thông báo này đã chấm dứt tin đồn cùng những dự đoán về tham vọng của chàng trai trẻ có sức thu hút này.

Jean Sarkozy nổi lên trên sân khấu chính trị Neuilly-sur-Seine cuối tuần qua, sau khi công khai bày tỏ không chấp thuận ứng cử viên mà cha anh ủng hộ là ông David Martinon, phát ngôn viên trưởng dinh tổng thống - người vừa rút khỏi cuộc đua hôm 11.2.

"Jean Sarkozy rất tài năng, anh là chàng trai lịch lãm và nhạy cảm, yêu thích chính trị" - Patrick Devedjian, Tổng Thư ký Đảng UMP của Tổng thống Sarkozy nói trên đài phát thanh Europe-1, nhưng cũng nhấn mạnh rằng lúc này chưa phải là thời điểm phù hợp với anh. Ông Devedjian tiết lộ dự định ủng hộ một ứng viên khác cho Neuilly là nhà doanh nghiệp Jean-Christophe Fromantin. 

T.B (Theo AP, Reuters)

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động