Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Tâm sự của một cổ động viên Nghệ An
Lao Động số 120 Ngày 29/05/2008 Cập nhật: 10:50 PM, 28/05/2008
(LĐ) - Sau sự cố sân Vinh, hàng ngày tôi vẫn nhận được điện thoại tâm sự của một cổ động viên (CĐV) Nghệ An tên Hữu Hiếu.

Anh Hiếu là một trong những người phụ trách Hội CĐV Nghệ An ở phía nam, nhưng không hẳn vì thế mà anh bênh người xứ Nghệ. Lần nào điện thoại với anh cũng thu hoạch được nhiều điều rất hay về hoạt động của giới CĐV.

Anh Hiếu phân tích rất rạch ròi và than thở: "Tại sao cái sân Vinh lại để "lọt lưới" nhiều đến thế. Biết bao nhiêu cán cờ sau này đã biến thành gậy và thành hung khí, mà đây là điều tối kỵ khi chúng tôi tổ chức cho CĐV Nghệ An đi sân khách".
 
Anh Hiếu đưa ra dẫn chứng hai cái sân mà theo anh là khắt khe nhất là sân Bình Dương và sân Thống Nhất. Những sân này đã chấp hành rất nghiêm quy định của BTC: Ngay từ cổng đã chặn và rà soát hết tất cả những gì có thể biến thành hung khí gây nguy hiểm.

Anh phụ trách Hội CĐV Nghệ An phía nam này còn kể lại có lần dẫn CĐV đi Bình Dương mà anh phải điện thoại cho ông Hồ Văn Chiêm ra ngoài bảo lãnh chỉ để mang hai chiếc cán cờ vào sân Bình Dương mới được qua cổng.

Nghe chính CĐV xứ Nghệ này than thở, mới thấy đúng là sân Vinh "hở" rất nhiều. Đã nhiều lần đến sân này, tôi thấy nhân viên gác cổng rất thờ ơ với công việc. Thậm chí đã có lần tôi còn nghe những câu nói hết sức thiếu trách nhiệm của nhân viên sở gác cổng khi so bì với đồng lương bồi dưỡng chỉ để đứng xé vé có khi không bằng giá mua một chiếc vé.

Mà thực tế thì không phải chỉ một mình sân Vinh mới làm chiếu lệ chuyện qua cổng. Rất nhiều đội bóng lên chuyên nghiệp rồi, nhưng việc "thả" cho cái sân thường gắn cho nhân viên sở để có khoản "ba lợi ích" và để bớt khoản chi phí, thế là khi có sự cố thì trở tay không kịp.

Cũng chuyện trên, một lần chính những nhà điều hành ở sân Thống Nhất (vốn nổi tiếng là chặt chẽ) tâm sự về sự cố xảy ra trong một lần cho đội TMN.CSG thuê sân. Đó là, thường thì các đội sợ tăng chi phí nên việc thuê bảo vệ và lực lượng làm nhiệm vụ hay chọn phương án "bèo" nhất.

Cái không chuyên của bóng đá VN là ở chỗ chơi chuyên nghiệp, nhưng lại rất hay tính toán giá thành mà không lường hết sự cố.

Nguyễn Nguyên

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động