Với tầm nhìn ấy lại thấy buồn cho cái mỏ vàng bóng đá VN ngày nào chỉ cách Long An có 40 cây số - TPHCM.
Tương tự là Nghệ An cũng được chọn là "Tầm nhìn Châu Á", trong khi tráng lệ như Hà Nội với nhiều đội bóng nhiều tiềm năng lại không được chấm đến và không được xem là mảnh đất phát triển bóng đá.
Việc FIFA và AFC chọn Long An đơn giản vì ở đấy có một mô hình bóng đá theo đúng chuẩn xã hội hoá tức là ông giám đốc sở tên Hà chỉ ngồi rung đùi sau khi giao hết cho xã hội, cho doanh nghiệp phát triển bóng đá địa phương. FIFA và AFC chọn "Tầm nhìn Châu Á" ở Long An không vì cơ sở vật chất mà vì hướng ra ở một mô hình, một cơ chế.
Còn với Nghệ An thì đấy lại là tiềm năng phát triển của cái nôi bóng đá với những đôi chân trần đã được khẳng định về chuyên môn và FIFA, AFC muốn "bơm" vào đấy những cái để bổ sung cho điều kiện cần, nhưng chưa đủ ở Nghệ An.
Tầm nhìn Châu Á không rơi vào đất Sài Gòn và không mọc ở Hà Nội rõ ràng là một nỗi đau của những người làm bóng đá.
Có phải FIFA và AFC muốn gieo mầm ở những vùng đất tiềm năng chứ không muốn thu hoạch ở chốn phồn vinh?
Không biết FIFA và AFC đúng hay vì họ bị dị ứng với kiểu làm bóng đá "áo mặc không qua khỏi đầu"?
Chỉ có chút e ngại cho FIFA và AFC về vấn đề thông tin và thu nhận thông tin, bởi Đồng Tâm Long An đang có dấu hiệu chựng lại sau nhiều năm đầu tư, còn "lò" Sông Lam thì có lúc tự làm yếu đi chính mình.
Thôi thì cứ xem "Tầm nhìn Châu Á" bắt đầu từ vùng đất khó hệt như nỗi khổ chung của châu lục này vậy.