Ngày đón đội tuyển Thái Lan đến dự giải U.21 Quốc tế cúp Báo Thanh Niên, người của BTC xoa tay hoan hỉ đến sân Nội Bài với niềm vui khôn xiết. Tháp tùng là cả một bầu đoàn phóng viên các cơ quan truyền thông trong nước với tâm trạng háo hức chờ đợi xem mặt đội trẻ Thái Lan.
Vui và háo hức cũng phải, bởi dù là đội tuyển ở cấp độ nào thì Thái Lan vẫn là một thương hiệu mạnh đối với người Việt. Hơn nữa, ai cũng đang háo hức xem giò cẳng đối thủ mà chúng ta cho rằng sẽ là đối thủ lớn nhất tại SEA Games 25.
Thế nhưng, cuối cùng người Thái đã khiến cho giới truyền thông và nhà tổ chức phải chưng hửng vì xuất hiện ở sân bay Nội Bài chỉ là 25 cầu thủ... U.19 Thái Lan. Bất ngờ hơn khi HLV Kawin Kachendecha chẳng ngại ngùng tiết lộ rằng, ông đã không đem sang giải U.21 Quốc tế cúp Báo Thanh Niên 9 cầu thủ trụ cột vì Thai-League đang giai đoạn nước rút và các CLB không muốn nhả người. Thay vào đó là 6 học sinh trung học phổ thông được gọi tập trung lần đầu tiên mang tính chất thử nghiệm.
Một năm trước, cũng với lứa cầu thủ này, Thái Lan đã trở thành á quân của Giải vô địch U.20 Đông Nam Á, Á quân Giải Quốc tế cúp Báo Thanh Niên 2007. Mới hồi đầu tháng 5, thầy trò HLV Kawin Kachendecha cũng vô địch Giải U.19 Quốc tế Báo Thể thao VN.
Theo HLV Kawin Kachendecha, người Thái luôn luôn sẵn có được các lứa cầu thủ chơi bên nhau nhiều năm. Ở các giải giao hữu, Thái Lan luôn cử các đội trẻ tham dự còn U.23 hoặc ĐTQG của họ chỉ tham dự các giải đấu lớn.
HLV Kawin Kachendecha thừa nhận: "Chúng tôi có được những lứa trẻ tốt nhờ được tập trung và chơi cùng nhau suốt trong 5-6 năm trời. Chẳng hạn, lứa U.19 mà tôi đang huấn luyện không nhắm tới mục tiêu gần mà là Asian Cup 2015 và World Cup 2018. Bởi vì vậy, hiện tại chúng tôi liên tục được gửi đến các giải đấu giao hữu. Càng nhiều càng tốt vì các cầu thủ trẻ cần được trui rèn qua một thời gian dài".