Đại tướng Võ Nguyễn Giáp đã gửi thư đến Tòa án Lương tâm Nhân dân quốc tế, nói lên phán quyết phi lý, không công bằng của Tòa án Hoa Kỳ đối với các nạn nhân. Đại tướng viết: "Tôi tin chắc Tòa án Lương tâm Nhân dân Quốc tế đưa ra được những kết luận buộc phía Hoa Kỳ phải có trách nhiệm trong việc giải quyết hậu quả nặng nề và kéo dài do cuộc chiến tranh hóa học mà Mỹ gây ra ở VN".
Là một đại tướng lừng danh trận mạc, bởi ông luôn là người chiến thắng. Nhưng hơn ai hết, ông hiểu được những nỗi đau của chiến tranh, hiểu được giá của sự chiến thắng. Trong chiến tranh, biết bao người lính ngã xuống và biết bao người dân vô tội trở thành nạn nhân. Có nhiều người chết vì bom đạn, bị nhiễm chất độc da cam trong cuộc chiến và để lại hậu quả trên thân thể những đứa con của họ. Hậu quả đó kéo dài, cho nên ngày hôm nay, có nhiều nạn nhân của chiến tranh nhưng không hề biết chiến tranh là gì.
Đại tướng phân tích, chính các công ty hóa chất và chính quyền Mỹ chi nhiều tiền cho binh lính Mỹ bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, vậy thì tại sao lại không bồi thường cho nạn nhân của VN? Ông đòi hỏi sự công bằng, đây là giá trị mà nhân loại tiến bộ đang hướng tới. Ông kêu gọi lương tâm con người, tiếng nói lương tri dành cho những nạn nhân của chiến tranh. Nhân loại tiến bộ không thể quay lưng với một sự thật, đó là VN có ba triệu người bị nhiễm chất độc da cam do cuộc chiến tranh hóa học mà quân đội Mỹ đã thực hiện tại VN.
Ở tuổi đã gần 100 - vẫn chưa an lòng trước việc nước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn một tấc lòng với dân. Ông đã gửi thư góp ý một số việc hệ trọng của quốc gia, nay ông gửi thư cho Tòa án Lương tâm Nhân dân quốc tế đấu tranh cho nạn nhân chất độc da cam, vì ông nghĩ đến thân phận của những người đang bị bệnh tật và chịu nhiều khổ đau.
Ông muốn bày tỏ tình thương với nạn nhân chất độc da cam và bảo vệ họ bằng uy tín của mình trước quốc tế. Tình yêu thương nhân dân của ông lay động lòng người, đồng thời đánh thức nhiều người cùng nghĩ về hai chữ nhân dân.