Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Tạm kết về câu "Mắt thợ người lính"
Lao Động Cuối tuần số 30 Ngày 27/07/2008 Cập nhật: 4:22 PM, 25/07/2008
(LĐCT) - Trong các số báo Lao Động tuần gần đây, mục "Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt đang bàn về câu tục ngữ "Mắt thợ, vợ lính". Tôi xin phép được góp ý như sau:

1. Tôi cho rằng câu tục ngữ xuất hiện trong thời gian đất nước có chiến tranh chống Mỹ, nhiều người trong quân ngũ nghe quen tai câu này. Nó cũng chỉ phù hợp trong thời chiến nên hiện nay câu tục ngữ này ít xuất hiện trong đời sống

2. Vế 1, "mắt thợ": "Thợ" là những người có nghề vì "Trăm hay không bằng tay quen" nên trong công việc hằng ngày, khi cần ước lượng sự vật ngắn-dài, to-nhỏ, cao-thấp... thì mắt người thợ đoán định khá chính xác, nhanh nhạy. Với con người nói chung thì "Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay" nhưng đối với người thợ con mắt càng đặc biệt quan trọng để làm tốt công việc.

3. Vế 2, "vợ lính": Trong chiến tranh người lính luôn phải xông pha nơi hòn tên, mũi đạn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thì tư tưởng phải thông "Tư tưởng không thông, đeo bình tông không nổi" mà để tư tưởng thông suốt thì hậu phương, người vợ là chỗ dựa vững chắc nhất. Đây chính là sự đối chọi giữa "mắt thợ" với "vợ lính", tầm quan trọng của "mắt" thợ đối với tầm quan trọng của "vợ" lính.

Mặt khác "vợ lính" cũng còn được hiểu là: Khi người chồng đi lính chiến xa nhà, người vợ son ở nhà chăn đơn gối chiếc, ngày đêm khắc khoải ngóng nhờ. Do vậy cái điều ý nhị thầm kín vợ chồng thì "vợ lính" là người nhạy cảm, tinh tế hơn những người phụ nữ khác.
Kiều Đăng Bình (Kho bạc Nhà nước  Quốc Oai - Hà Tây)

"Mắt thợ vợ lính" là một thành ngữ nói lên đặc điểm tính cách của người thợ và người vợ của lính. Với người thợ, đó là con mắt kỹ thuật, nhìn vật liệu để sản xuất hay nhìn thành phẩm của mình hoặc của người khác làm ra, thường xem xét cẩn thận, chỗ nào tốt, xấu, có khi lại muốn sửa cho đẹp, đúng chuẩn hơn. Đó là con mắt nghề nghiệp, con mắt tinh tường. Với người vợ lính, đó là đặc điểm tâm sinh lý, trẻ, khoẻ, đang độ sinh nở, thương yêu chồng...

Bản thân lính cũng là chàng trai khoẻ mạnh. Vợ chồng lính mà quan hệ tình dục với nhau thì rất dễ có thai, điều đó rất dễ hiểu. Điều đáng bàn là vợ lính, do hoàn cảnh chồng phải đi chiến đấu ở xa thì sự khao khát tình ái và tình dục là nỗi đau của người vợ lính, nếu không có đạo đức tốt chi phối thì dễ sinh chuyện không hay, vi phạm tình cảm thuỷ chung với chồng. Đây là một mâu thuẫn mà trong chiến tranh nhiều vợ lính luôn gặp phải, đã tự kiềm chế được; về mặt đạo đức, nhân dân ta vừa thông cảm vừa ca ngợi, thậm chí vợ lính còn chịu bao đau khổ nếu chồng hy sinh. Tuy nhiên đó là mặt đạo đức còn xét về đặc điểm tính cách thì như đã nói trên, không có gì thay đổi. 

Ý kiến của bạn Huỳnh Đường (trên số báo 28 LĐCT) là một minh chứng. Cho nên cũng thường xảy ra việc ngoại tình. "Mắt thợ vợ lính" biểu hiện được đặc điểm cơ bản nhất của đối tượng là người thợ và người vợ lính, không phải là mối quan hệ ngôn ngữ ngẫu nhiên như có bạn đã nhận xét.
N.P (Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam)

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động