Theo lẽ thường, họ xứng đáng được tôn vinh, được nghỉ ngơi, được cả xã hội chăm lo sau những công lao to lớn đối với nước. Nhưng người cao tuổi ở nước ta ngày nay vẫn là một trong những lớp người tiếp tục "nêu gương sáng, xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng" - đúng như sự ghi nhận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị tôn vinh người cao tuổi sản xuất và làm kinh tế giỏi vừa được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 18 và 19.9 mới đây.
Người cao tuổi (trên 60 tuổi) hiện chiếm gần 9% dân số, tức gần 8 triệu người. Trong đó, 70% vẫn đang tiếp tục tham gia vào hoạt động sản xuất của xã hội. Rất nhiều tấm gương sáng mà con cháu thời nay không thể không ngỡ ngàng.
Cụ Nguyễn Văn Trọng - ở ấp 1, xã Mĩ Ngãi, Cao Lãnh (Đồng Tháp) - mặc dù đã 93 tuổi, năm 2007 vẫn làm giàu chính đáng với tổng số tiền lãi lên đến 100 triệu đồng. Cụ bà Hlin Môlô ở Êa Blung, Krông Búk (Đắc Lắc) mặc dù đã 67 tuổi, vẫn hoạt động xã hội một cách tích cực, để như cụ nói: "Mình sống tốt, hết lòng vì buôn sóc thì dân làng phải nghe theo thôi"...
Những cách nghĩ, cách làm đó của người cao tuổi thật đáng trân trọng vì đã đem lại cho đời rất nhiều quả ngọt với ý nghĩa đủ đầy. Trước hết, người cao tuổi đã chứng minh rằng phẩm chất cách mạng của cha anh là điều mà thời gian và tuổi tác không thể nào thay đổi được. Người cao tuổi vẫn sẽ tiếp tục cống hiến cho đến khi đi hết cuộc đời.
Ý chí, tinh thần và ước nguyện ấy của người cao tuổi là tấm gương sáng ngời cho con cháu noi theo. Hơn nữa, ý chí, kinh nghiệm của người cao tuổi luôn là nguồn lực quý giá của quốc gia.
Tuy nhiên, bên cạnh những ý nghĩa đặc biệt ấy, trách nhiệm của các thế hệ con cháu cũng là điều cần suy ngẫm. Vẫn có 34% số người cao tuổi sống nghèo khổ, thậm chí dưới nghèo khổ. Điều đó phản ánh rằng những thế hệ sau chưa làm tròn hết bổn phận và khả năng của mình để người cao tuổi bớt khó khăn.
Sự đồng lòng, chung vai và một hướng của các thế hệ trong một đất nước luôn là điều kiện cần và đủ cho sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội. Những cây tùng, cây bách của một dân tộc luôn là sắc xanh tuyệt vời khẳng định những giá trị đích thực. Không phải ngẫu nhiên mà loài người đã dành riêng một ngày - ngày 1.10 - để tôn vinh người cao tuổi.