Là "con nhà nòi", 8 tuổi Hải Yến đã bước lên sân khấu, là diễn viên nhí của Đoàn Cải lương (CL) Tháp Mười A do cha (NS Phương Châu) và mẹ (NS Hoa Lệ) thành lập. Đoàn CL tư nhân Tháp Mười A không "sống" được vào thời điểm CL thoái trào, cả gia đình NS này đầu quân cho Đoàn Văn công Đồng Tháp.
Theo Trưởng đoàn Văn công Đồng Tháp Đinh Minh Mẫn, do yêu nghề, có thái độ lao động nghệ thuật nghiêm túc, nên trên 10 năm qua Hải Yến là đào chính của đoàn. Thành công với trích đoạn vở CL "Người cáo" (tác giả Lê Duy Hạnh), - một vai diễn có độ khó, đòi hỏi diễn xuất nội tâm nhiều - tại giải Trần Hữu Trang lần thứ 10; ngay sau đó là NS duy nhất của các đoàn CL khu vực ĐBSCL đoạt giả A cuộc thi "Tài năng sân khấu trẻ toàn quốc 2007", Hải Yến đã minh chứng nhận xét của Trưởng đoàn Văn công Đồng Tháp là có cơ sở.
Nếu đoạt giải Diễn viên xuất sắc và có lời mời của các đơn vị nghệ thuật khác, Hải Yến có bỏ Văn công Đồng Tháp đến một nơi khác có điều kiện hơn để phát triển tại năng? - một vị trong BGK giải Trần Hữu Trang lần thứ 10 đã hỏi (đại ý) như thế. Hải Yến trả lời, nếu được phép của lãnh đạo, cô sẽ đi, nhưng là đi để học hỏi cái hay từ các đơn vị bạn để về phục vụ Đoàn Văn công Đồng Tháp tốt hơn. Ngoài ĐBSCL, gần như năm nào Văn công Đồng Tháp cũng lưu diễn miền Trung và đã nhiều lần "hành phương Bắc", nên Hải Yến cũng không phải là gương mặt xa lạ với khán giả CL cả nước. Tuy nhiên, làm nghề ở tỉnh lẻ dù sao cũng khó có điều kiện chói sáng như các NS hoạt động lĩnh vực sân khấu ở TPHCM.
Theo học một khoá đào tạo đạo diễn sân khấu hiện là mong muốn của Hải Yến. Có lẽ đây là một "tính toán" phù hợp với một NS muốn gắn bó lâu dài với sân khấu. Bởi, dù muốn hay không, Hải Yến cũng sẽ bước qua một một thời "thanh - sắc"!