Ngày 19.3, chúng tôi về thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, không khí tang thương bao trùm cả thị trấn.
Nhói lòng trước biển
Bà Bùi Bé Ba, vợ của ngư phủ Cô Văn Đủ, bên bàn thờ chồng nghi ngút khói hương - bà kể: "Ngày 15.3 người ta báo tin tàu BL 03942TS của ông Sáu Tâm (Trần Minh Tâm) bị chìm, 6 người đi trên tàu chỉ còn 2 người sống sót. Bà không tin chồng mình nằm trong 4 người đó. Vậy mà khi anh Võ Vũ Phương về đến Gành Hào, hỏi thăm ông dượng, nó lắc đầu không nói. Ông Đủ đã bỏ mình lại với biển. Bây giờ một mình bà cùng với 3 đứa con, 4 đứa cháu không biết xoay xở thế nào.
Anh Nguyễn Văn Khương, ấp Bửu 1, xã Long Điền Đông A cùng vợ và con ở trọ tại thị trấn Gành Hào làm nghề ngư phủ. Chuyến đi biển vào cuối tháng 2, anh mãi không về với mẹ con chị Đào. Bàn thờ anh được đặt tại nhà cha mẹ ruột, trống trước hụt sau.
Cùng xã này, anh Huỳnh Văn Nhất, SN 1966 cùng với người vợ chắp nối sau này có tất cả 7 người con. Tất cả đang vào tuổi ăn, tuổi lớn. Căn nhà lá lụp xụp chỉ kê đủ chiếc giường và bàn thờ anh.
Thông tin từ Văn phòng Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai tỉnh Bạc Liêu đến ngày 19.3 cho biết, chính thức có 2 người chết là Cô Văn Đủ, Nguyễn Văn Khương; 2 người được cho là mất tích là Nguyễn Văn Đấu và Huỳnh Văn Nhất. Sỡ dĩ khẳng định 2 người chết là vì chính mắt những người còn sống sót trở về nhìn thấy họ buông tay lênh đênh trên biển.
Những người sống sót
Võ Vũ Phương, thuyền trưởng, sau sự cố xảy ra, anh cùng 4 người nữa may mắn bám vào cây tre lênh đênh trên biển. Đến 5 giờ ngày 14.3, ông Đủ không còn sức bám vào thân cây đành buông tay. Đến 7 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Văn Khương cũng buông tay trước khi nhắn lại với gia đình là hãy nuôi dạy con cho tốt. 10 giờ ngày 14.3, Phương cùng với Lê Thanh Vũ (máy trưởng) được tàu cá vớt lên.
Anh ngậm ngùi kể: "Tận mắt chứng kiến ông dượng Đủ với anh Khương chết mà bất lực không làm gì được, tôi thấy mình như người vô dụng". Thật ra chính bản thân anh lúc đó, cũng không biết mình có sống sót trở về được hay không.
Theo Phương, vào lúc xảy ra tai nạn, không nhìn rõ đụng phải tàu gì. Chỉ biết đây là loại tàu kéo rất lớn (không phải tàu buôn của nước ngoài như một số báo đưa tin). Anh em rớt xuống biển vớ được gì thì níu nấy, tìm cách sinh tồn. Hai người còn lại không biết như thế nào.
Sáng ngày 19.3, ông Bùi Minh Tuý - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hải tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình có ngư phủ thiệt mạng, huyện cũng hỗ trợ mỗi gia đình 3 triệu đồng.
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Minh Tâm, chủ tàu BL03942TS cho biết thông qua chính quyền địa phương, trước mắt hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng trước khi chờ bảo hiểm giải quyết.
Thông tin cho đến chiều ngày 19.3 chúng tôi nhận được, hiện chưa tìm được tung tích chiếc tàu gây tai nạn. Uỷ ban Tìm kiếm cứu nạn Quốc gia, Cục Hàng hải, Hải quân, lực lượng bộ đội biên phòng hai tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu đang tích cực trục vớt con tàu BL 03942 TS.