 |
|
Liu Xiang vừa nhao khỏi vạch xuất phát ở vòng loại 110m vượt rào nam đã nhăn nhó, tập tễnh rời cuộc chơi. |
(LĐ) - Đúng là thảm hoạ đã xảy ra trên SVĐ Tổ chim sáng muộn hôm qua (18.8), khi Al-Thawadi, Qatar ở đường chạy thứ ba xuất phát sai, Liu Xiang vừa nhao khỏi vạch xuất phát ở vòng loại 110m vượt rào nam đã nhăn nhó, tập tễnh rời cuộc chơi.
Nhìn nhà vô địch thế giới, Olympic 25 tuổi cà nhắc đi vào phòng y tế, hơn 91.000 khán giả đầy ắp khán đài vừa ầm ào cổ vũ, hô to tên anh vài phút trước bỗng lặng câm. Nhiều người đã khóc. Hàng triệu người dân khắp Trung Quốc chăm chú dõi theo bước chạy của nhà vô địch qua truyền hình cũng bàng hoàng, ngỡ ngàng khi chứng kiến phút giây thảm hoạ ấy.
Liu Xiang bị tái phát chấn thương gót chân phải - chấn thương hành hạ anh suốt 6 năm qua - và buồn bã không dự họp báo sau đó. HLV Đội tuyển Điền kinh Trung Quốc Feng Shuyong cho biết: Liu Xiang đã bị chấn thương hành hạ từ lâu, nhưng anh cố gắng vượt qua và không muốn rút lui trừ khi không thể chịu đựng nổi.
Nhưng sự cố gắng hôm qua của Liu Xiang đã không thể khiến 1,3 tỉ người dân nước nhà tận hưởng được niềm vui, trái lại khiến họ chìm vào nỗi đau, mất mát. Đó thực sự là tai hoạ quốc gia không thể lường trước. Và dù cho có lần đầu tiên xếp nhất toàn đoàn một kỳ thế vận hội thì niềm vui của Trung Quốc cũng khó mà trọn vẹn.
N.T.D