Ông Hải đã nhận tất cả về mình, để giải thích cho chuỗi trận đấu đáng thất vọng của nhà vô địch B.BD. Sự thật thì không hẳn thế.
1. Sau một mùa bóng thành công vang dội với ngôi vô địch trước 4 lượt trận, nhiều ý kiến cho rằng khát vọng của phân nửa các ngôi sao trong đội hình đội bóng đã bị giảm thiểu rất đáng kể. Thực tế, các cầu thủ mà B.BD có vào thời điểm hiện tại đều ít nhiều đã từng thành công với các đội bóng trước đây của họ, cả cấp đội tuyển lẫn CLB, nên điều này mang rất nhiều cơ sở. Trong 2 trận thua tối thiểu trên sân nhà (trước TC.V và TMN.CSG), HLV Lê Thụy Hải đã có những điều chỉnh về nhân sự.
Ở một đội bóng sở hữu hơn một nửa những cái tên trên tuyển quốc gia và U23, sự chênh lệch về trình độ giữa các cầu thủ vì thế là không nhiều. Điều đó cho phép HLV có thể căng ra 2 đội hình mạnh ngang nhau cho các trận đấu. Nhưng từ người dự bị (như Trung Tuấn, Minh Đức...) cho đến các cầu thủ thường xuyên được đá chính (như Văn Hải, Kesley...), đều không cho thấy một khát vọng chiến đấu cao nhất, sự tập trung cao nhất, so với cái "tầm" của họ.
Ông Hải từng phát biểu: "Ở B.BD không có ngôi sao nào cả. Tất cả các cầu thủ của tôi đều là ngôi sao cỡ bự". Phải chăng cầu thủ B.BD không còn động lực phấn đấu? Nói vui là mới 23-24 tuổi đầu như những Quang Thanh, Anh Đức, Vũ Phong..., mà đã có tất cả rồi thì còn gì phấn đấu nữa.
2. Một đội hình toàn sao và bản thân họ, cũng đã mang những suy nghĩ rất sao. Ơ B.BD, dù đá chính hay dự bị, lương bổng cũng cao gấp đôi, gấp rưỡi tại các đội bóng khác. Những người B.BD đem về, đều thuộc hàng thương hiệu. Trong rất nhiều trận đấu, người ta thấy rõ thái độ xem thường địch thủ của cầu thủ B.BD.
Để ý cách Quang Thanh hay Anh Đức chơi bóng, dù khả năng của hai người này cũng bình bình, thì họ vẫn luôn nghĩ rằng mình cao lắm lắm. Một trọng tài từng rất nhiều lần điều khiển các trận đấu có B.BD (xin phép được giấu tên), kể lại: "Họ nghĩ rằng họ đều là các tuyển thủ quốc gia, nên yêu cầu tôi phải... bắt cho "đàng hoàng".
Tôi thường xuyên phải nhận những câu chửi thề lẩm bẩm hoặc ra mặt, những động thái rất xấc xược. Đó là một phần của bóng đá, nhưng ở B.BD, thì dường như ai cũng tự cho mình cái quyền đó, trước mặt các trọng tài. Họ đều là các tài năng sân cỏ đấy, nhưng đạo đức nghề cần phải xem lại".
Thực tế, ngay từ thầy Hải đã khinh khỉnh, ngay cả với báo chí, với đồng nghiệp, huống chi là với trọng tài, thì việc các học trò bắt chước khinh khỉnh là chuyện bình thường. Hết đội trưởng Trần Trường Giang, rồi Như Thành, Anh Đức..., xem lại màn kịch ở Long An mùa giải trước sẽ rõ. Nó mang tính hệ thống rồi.
3. Năm ngoái, chúng tôi đã đề cập đến những vấn đề nội bộ ở một đội quân ô hợp như B.BD, song nó tạm lắng đi khi đội bóng thành công. Ơ B.BD, về phần lương cơ bản rất hoành tráng thì vấn đề "lậu" lại không thật rõ ràng. Cựu cầu thủ Amaobi từng chua chát không hiểu tại sao trận hoà ĐT.LA ở mùa trước, đội trưởng Trường Giang vẫn được xếp khung thưởng, còn anh thì lại không (cả hai đều bị thẻ đỏ trận này).
Rất nhiều ngôi sao đến với B.BD, phần vì cái hậu sự mà lãnh đạo đội bóng lo cho, chứ không hẳn là một công việc chuyên môn thuần tuý. Từ Minh Quang đến Trung Tuấn, Thành Thông và ngay cà đội trưởng Trần Trường Giang khi đặt bút ký tiếp, đều vì mục đích này. Chắc chân những điều khoản kèm theo rồi, việc ra sân hay không tính sau.
Trong nội bộ đội bóng, hiện có sự phân cực khá rõ ràng. Một vài người bị ghét như Trung Tuấn, Công Minh (trước đây), đã công khai ra mặt, thái độ đối xử của HLV Lê Thụy Hải. Một nhóm thuộc "êkip" của ông Hải đưa về như Minh Đức, Như Thành, Minh Quang, Thành Thông..., thì đương nhiên sẽ thuận thầy. Phần khác nữa, các cầu thủ trẻ như Quang Thanh, Anh Đức, Vũ Phong..., "chưa đủ tuổi" nói chuyện với các đàn anh, hoặc do tương lai của họ còn ở đó, nên cứ cắn răng mà đá. Nhóm còn lại, họ là những cựu binh, là cơ thể của B.BD từ nhiều năm nay, cỡ Văn Hải, Đình Phước, Thế Anh..., chả ai dám đụng vào.
Khi đội bóng thành công, người ta nghĩ ngay đến một cơ thể khoẻ mạnh, đầy đủ TIỀN - LỰC, còn khi đội bóng thất bại, có muôn ngàn lý do để giải thích. Vấn đề là ai dám đối diện với sự thật phũ phàng?