Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Triển lãm và cuộc thi viết: "Những phụ nữ vượt lên số phận":
"Tác dụng của triển lãm và cuộc thi sẽ rất lớn..."
Lao Động số 53 Ngày 08/03/2007 Cập nhật: 12:04 AM, 08/03/2007
Phát động cuộc thi viết về "Những người phụ nữ vượt lên số phận".
(LĐ) - Đó là ấn tượng của bà Helka Ketonen - chuyên gia di sản văn hoá và bảo tàng, Văn phòng UNESCO Hà Nội - tại buổi khai mạc triển lãm và phát động cuộc thi viết về "Những người phụ nữ vượt lên số phận" do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Báo Lao Động tổ chức chiều 7.3 tại Hà Nội.

Họ là những người vượt lên hoàn cảnh và số phận éo le của mình, vất vả bươn trải để mưu sinh và không chỉ thế, còn có những đóng góp không nhỏ cho xã hội. Có người là nông dân, có người cơ thể không còn lành lặn, có người không hề biết chữ... Nhưng cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào thì con cái họ cũng đều trở thành người có ích.

Bà Cao Ánh Nguyệt (B18/33, ấp 2, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh) bản thân và chồng đều đau ốm, làm đủ mọi việc từ bán hàng vặt đến làm thuê nuôi 5 con ăn học: "Những lúc không đủ gạo nấu cơm, tôi ứa nước mắt khi nhìn chúng ăn một cách ngon lành cháo trắng với rất nhiều rau muống. Không có tiền mua sách giáo khoa, hai vợ chồng phải thay nhau thức đêm chép sách để con có sách đến trường".

Vậy mà, đến nay các con của bà đã có 3 người làm giáo viên, 2 em nhỏ hơn cũng học giỏi.

Bà Vàng Thị Pla (dân tộc Mông, thôn Bản Phố 2, xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, Lào Cai) cũng là trường hợp đáng chú ý. Bà không biết chữ, nhưng có 6 con thì 5 người đã tốt nghiệp đại học và trung học chuyên nghiệp. Chị Nguyễn Thị Luyn (công nhân Cty quản lý sửa chữa cầu đường phường Quyết Thắng, thị xã Lai Châu) do nhà đông anh chị em, 11 tuổi chị mới được đi học lớp 1. Bởi ý thức được sự thiệt thòi của việc thất học nên chị đã cố hết sức cho các con đều được đến trường và đều học giỏi, thi đỗ đại học, với quyết tâm: "Tôi có thể nhịn đói để cho con đi học".

Bên cạnh những người phụ nữ như trên, triển lãm còn giới thiệu những gương hiếu học, vượt khó của các nữ học sinh, sinh viên hiếu thảo. Nhiều người lau nước mắt khi thấy hình ảnh của bé Lê Thị Thắm (9 tuổi, thôn Đoàn Kết, xã Đông Thịnh, Đông Sơn, Thanh Hoá), sinh ra đã không có cả hai cánh tay, vậy mà nếu chỉ nhìn các quyển vở của em, mọi người không thể tin được đó là do một cô bé viết bằng chân. Không chỉ vậy, Thắm còn giúp bố mẹ nhặt rau, nấu cơm, cầm đũa bằng... chân. Sinh hoạt khó khăn như vậy nhưng em vẫn luôn ấp ủ một ước mơ cháy bỏng: Trở thành giáo viên dạy vẽ cho người khuyết tật.

Để tôn vinh những bà mẹ trong thời kỳ đổi mới và cũng là một hoạt động tiến tới Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 10, bên cạnh triển lãm, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Báo Lao Động đã mở cuộc thi viết "Những người phụ nữ vượt lên số phận" (thể lệ cuộc thi xem trên LĐCT số 9 ra ngày 8.3). Về ý tưởng của cuộc thi này, bà Helka Ketonen rất tâm đắc: "Tác dụng của triển lãm và cuộc thi sẽ rất lớn, nó sẽ có sức lan toả bởi những người tham gia cuộc thi và những người được đọc những bài viết ấy sẽ hiểu rõ hơn những khó khăn mà rất nhiều phụ nữ đang phải trải qua.

Từ đó, họ sẽ tìm cách hoặc tìm nguồn giúp đỡ những hoàn cảnh như vậy. Trách nhiệm của phụ nữ, nói chung rất nặng nề, họ cần nhiều sự giúp đỡ hơn nữa từ những cá nhân, tổ chức xã hội". Có lẽ cũng với những suy nghĩ trên, nên Tập đoàn GAMI đã quyết định trở thành nhà tài trợ chính cho cuộc thi này.

Kim Anh

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động