Rôm rả kèo trên... kèo dưới
Đêm 19.6, trời lất phất mưa, chúng tôi như những vị khách tiếp cận một quán càphê nằm trên đường Bờ Kè - kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Tìm một chỗ ngồi để hướng lên màn hình chiếc tivi đặt ở góc quán càphê, chúng tôi bắt đầu quan sát xung quanh. Anh bạn tôi hất hàm như dân sành điệu về phía cô nhân viên ăn mặc khá mốt, đang lúi cúi đặt mấy ly càphê xuống bàn: "Ở đây có ai bắt kèo nào không cưng?".
Cô gái nhanh nhảu "Mấy anh chờ chút...". Ngay sau đó, một gã đàn ông trạc 30 tuổi xuất hiện, ghé đến bàn chúng tôi: "Chai hay xị? Kèo trên hay dưới?" ("chai" chỉ số tiền cá độ hàng triệu đồng, "xị" chỉ hàng trăm ngàn đồng) và cũng không cần ghi giấy bắt độ bao nhiêu, gã đàn ông này tuyên bố luôn: "Cứ ngồi càphê tại đây, thắng - thua chung tại chỗ, làm ăn thời giờ phải uy tín chứ". Và xung quanh, không khí náo nhiệt hẳn lên khi trận đấu đã vào cuộc...
Càng "cá", càng như con thiêu thân...
Anh Sáu - vẫn thường ngày ngồi quán càphê vỉa hè ở Q.1 - bỗng mấy hôm mùa bóng đá EURO diễn ra lại càng xuống sắc. Anh Sáu tâm sự: "Mấy trận đầu thắng được vài xị, cá tiếp lại thua, mà thua đậm... hết tiền". Chưa hết, ngay bà chủ quán càphê vỉa hè cũng than thở, mới đêm 17.6, bắt độ 3 chai, thua trắng. Nhưng câu chuyện cá độ vẫn chưa dừng lại khi anh T - nhà ở Q.1, từ đầu giải đến giờ thua liên tiếp. Hôm thắng được trận to, nhưng khốn khổ là mừng quá móc điện thoại điện cho nhà cái thì máy báo "ò í e...".
Chờ đến sáng tìm đến nhà cái hỏi chuyện, thì mới biết "ông trùm" cấp 2 này (gom tiền cá độ rồi bán lại cho trùm khác để hưởng hoa hồng) đã bỏ nhà đi đâu, gia đình không biết. EÁo le hơn cả, đó là gia đình bà H ở Q.Tân Bình (như Báo Lao Động đã đưa tin). Cậu con trai bà H bỗng bỏ nhà đi đâu không ai hay biết, trong khi đó gia đình bị đối tượng đến đòi 200 triệu đồng, cho là con bà H thua nợ cá độ bóng đá. Đối tượng còn đe doạ gia đình, nên bà H phải nhờ đến công an can thiệp.
Tính từ khi trái bóng EURO - 2008 lăn trên sân cỏ trời tây, thì TPHCM sôi động hẳn lên những tay cá độ bóng đá. Do vậy, Công an TPHCM cũng đã mở đợt cao điểm nhằm vào loại tội phạm cờ bạc này và 2 đường dây cá độ lớn đã bị triệt phá.