Nữ thần Sự thật là nhân vật chính trong bức tranh "La Verita Svelata dal Tempo" (tạm dịch "Sự thật được phơi bày bởi Thời gian") của danh hoạ nổi tiếng Giovanni Battista Tiepolo (1696 - 1770). Nàng nằm giữa bầu trời, vạt áo bị kéo rách bởi một một người đàn ông lớn tuổi - tượng trưng cho Thời gian.
Tay phải của nữ thần giữ một chiếc gương, phản chiếu hình ảnh bán khoả thân của mình trước thần Dối lừa, khiến vị này hoảng sợ, phải che mắt đi trước ánh sáng kỳ diệu của Sự thật. Chính ông Berlusconi đã chọn và quyết định cho vẽ lại bức tranh này với kích thước lớn hơn để treo trang trọng trong phòng họp báo của Phủ Thủ tướng Italia.
Rắc rối bắt đầu xuất phát từ khi một anh phóng viên của tờ nhật báo La Stampa, trong khi tham dự buổi họp báo của ông Berlusconi, bỗng nhận thấy rằng, hình ảnh luôn lơ lửng ngay phía trên đầu của ngài Thủ tướng hoá ra là đôi gò bồng đảo của nữ thần Sự thật (ở vị trí nổi bật nhất, chính giữa bức tranh.) Và vì "La Verita Svelata dal Tempo" là nền phía sau của bục phát biểu, nên ông Berlusconi với cặp tuyết hoa đó hiển nhiên xuất hiện công khai trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng của Italia và cả thế giới.
Từ trước đến nay, ngài Thủ tướng 72 tuổi nổi tiếng là một người luôn hâm mộ phái đẹp. Không ít lần, ông còn bị vạ miệng bởi những lời nói được cho là quá thân thiện đến mức... sỗ sàng với các bóng hồng trên khắp thế giới. Hẳn ai cũng biết, thành viên trong nội các Italia, Mara Carfagna, được mệnh danh là "nữ bộ trưởng đẹp nhất thế giới" đã từng là người mẫu hở ngực cho một trong những kênh truyền hình nằm dưới quyền sở hữu của ông trùm truyền thông nước này, Berlusconi.
"Chịu chơi" như vậy, nhưng có chấp nhận hay không việc hình ảnh của mình trên TV, báo đài lúc nào cũng "gắn" với một cặp nhũ hoa lại là chuyện khác. Tại một buổi họp báo gần đây nhất được tổ chức tại phủ Thủ tướng, những phóng viên tinh mắt đã phát hiện ra rằng, bộ ngực của thần Sự thật đã được thay đổi khá lộ liễu so với nguyên tác. Một mảnh vải đã được vẽ thêm, che đi phần nhạy cảm nhất trên bộ ngực trần của nữ nhân vật chính trong tranh.
Một quan chức dưới quyền ông Berlusconi cho biết: "Đây là những nỗ lực của đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm về hình ảnh của Thủ tướng trước công chúng." Ông này thừa nhận rằng "bộ ngực đó nằm ngay trong tầm quay của truyền hình" mỗi khi họp báo và rằng "nó có thể gây phản cảm với một số người xem".
Phản cảm đến đâu không biết, chỉ biết rằng ông Berlusconi ngay lập tức đã gặp phải sự phản đối gay gắt từ nhiều tầng lớp. Nhà phê bình nghệ thuật Vittorio Sgarbi tỏ ra rất phẫn nộ: "Tôi thực sự hy vọng rằng quyết định điên rồ, ngớ ngẩn này không xuất phát từ yêu cầu của ông Thủ tướng". Hàng loạt các bức ảnh xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng cho thấy, hồi tháng 5, tác phẩm của Tiepolo vẫn còn nguyên vẹn. Như vậy, nữ thần Sự thật bắt đầu bị "đụng chạm" vào đúng thời gian ông Berlusconi đang bị vướng vào một loạt các vụ tranh cãi liên quan tới... phụ nữ. Tháng trước, ngài Thủ tướng đã huỷ bỏ một cuộc phỏng vấn trên TV, trong đó, ông phải trả lời về mối quan hệ với bộ trưởng 32 tuổi, Carfagna và sự tồn tại của các cuộn băng ghi lại những lời cam kết, hứa hẹn giữa hai bên.
Các phương tiện đại chúng Italy cũng tỏ ra không đồng tình với cách làm của Phủ Thủ tướng. Nhiều người nhớ đến Daniele Da Volterra, người hoạ sĩ đã phải vẽ thêm quần áo vào những nhân vật khoả thân trong siêu phẩm "Last Judgment" của danh hoạ Michelangelo do bức tranh này bị Giáo hội đánh giá là "vô đạo đức". Giới báo chí gọi đây là một Braghettone (biệt danh được gắn cho Daniele Da Volterra) thứ hai nhưng tệ hơn và "trái pháp luật trong thời đại ngày nay" - như lời của tờ La Stampa.
Tờ này cũng không quên buông câu châm chích: "Những nhân viên của ông Berlusconi có lẽ sợ rằng thay vì những lời phát biểu của Thủ tướng, sự chú ý của người nghe sẽ chỉ tập trung vào bộ ngực của nữ thần". Một đánh giá khác cho rằng, nếu để ý, những người đối lập của chính quyền Berlusconi có thể nhận thấy, giờ đây khi Sự thật đã được khoác một tấm áo mới, Dối lừa có thể "ung dung" hơn mà tồn tại trong văn phòng của Thủ tướng Italia.