Phần vì nói với ông Bàng (trưởng giải bị ép lên đóng thế) không "épphê" và ông Bàng cũng không đáng để nghe, do ông chỉ là một "casscadeur" nể tình ông Chủ tịch VFF mà ngồi vào ghế nóng.
Ông Bàng mời ông Lê Thụy Hải, nhưng ông Hải lại rất nhã nhặn và không "nổ" như vốn có. Ông Hải kết thúc rất tình cảm: "Theo tôi thì giải thành công".
Cũng không khó hiểu vì sự thành công ấy cũng là thành công của đội bóng ông dẫn dắt và là thành công của cá nhân ông, để rồi sau đó ông được đưa vào chức trợ lý HLV trưởng đội tuyển U.23 VN.
Ông Nguyễn Văn Vinh - GĐ kỹ thuật HA.GL, người rất sôi nổi trong những buổi tổng kết - hôm qua lại cho thấy mình rất kiệm lời khi được mời và thậm chí mời đến mấy lần. Ông Vinh lắc cả tay lẫn đầu và lắc rất quyết liệt.
Thế nên, khi những người hay góp ý không muốn (hoặc không thèm) góp ý nữa, thì có lúc BTC phải "độc diễn" với phần nhận khuyết điểm và cả phần tự khen rồi kết.
Sự im lặng của đại diện nhiều đội bóng chắc không phải là tín hiệu tích cực, nhất là sau nhiều mùa giải góp ý, nhưng chẳng được rút kinh nghiệm và chẳng thay đổi, giờ đã có tín hiệu vô cảm.
Thà là cứ như mười mấy năm trước tưng tửng như ông Tô Hiền cướp diễn đàn, cầm micro rồi nói: "Giải này ai không tiêu cực giơ tay ?" (và tất cả đều không giơ tay) hoá ra lại hay.
Nghe đâu khi buổi tổng kết vào hôm qua chưa diễn ra thì mọi người đã tính đến việc tìm người điều hành cho giải tới và đã có lobby vẽ đường.
Thế là xong một mùa giải có sôi, có động và cũng có cả sự im lặng đáng sợ ở đoạn kết.