Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Sự độc ác giấu mặt
Lao Động số 237 Ngày 14/10/2008 Cập nhật: 9:13 AM, 14/10/2008
(LĐ) - Các vụ phát hiện DN đổ chất thải vừa qua có thể so sánh như một khối ung nhọt tích tụ nhiều năm để rồi đến lúc phải vỡ.

Theo dõi những dòng tin liên tục về chất thải độc hại tàn sát sông ngòi từ Bắc đến Nam, sẽ thấy con người quá độc ác với môi trường, suy cho cùng là độc ác với đồng loại.

Sự độc ác đó có ở không ít DN, bởi vì họ khai thác tối đa lợi nhuận mà cướp đi sức khoẻ của cộng đồng, huỷ diệt môi trường sống. Nhưng có một sự độc ác giấu mặt khác, đó là những người tiếp tay cho các ông chủ hám lợi. Các hệ thống đổ nước thải ra sông đâu phải là những cây kim, thế nhưng các cơ quan chức năng địa phương đều "mờ mắt" không thấy.

Nước thải dù độc hại bao nhiêu, nhưng qua lăng kính của kim tiền thì sạch hết, an toàn hết. Sự độc ác này thật đáng sợ, vì những người có trách nhiệm đã hãm hại cộng đồng và gây nguy hiểm cho chính bản thân mình, gia đình mình. Họ cũng đang ăn uống, hít thở trong môi trường ô nhiễm, dù có lắm tiền đến bao nhiêu, họ cũng không thể sống trong một bầu không khí khác.

Khi không còn che giấu được nữa thì sự dối trá phải lộ mặt. Không phải một Vedan mà quá nhiều DN đã làm việc tồi tệ và gây nguy hiểm đó. Hậu quả của một quá trình hàng chục năm, hàng trăm DN đổ chất thải độc hại ra môi trường là hàng triệu người dân đã, đang và sẽ bị bệnh tật. Nhiều người đang sống đau đớn trong các bệnh viện ung bướu và nhiều bệnh tật khác chính là nạn nhân của tội phạm môi trường. Con người, sông suối, đất đai bị bệnh tật là hậu quả của sự tàn sát môi trường, còn sự tàn phá môi trường là hậu quả của sự buông lỏng quản lý.

Buông lỏng rồi bây giờ lại thụ động chạy theo, tìm cách giải quyết và khắc phục các hậu quả do chính mình gây ra. Đất nước này sẽ mất rất nhiều thời gian, tốn rất nhiều tiền của để làm sạch lại phần nào môi trường sống, cứu chữa những dòng sông, con suối và con người bị chất độc tấn công. Sẽ có rất nhiều sự mất mát không thể cứu vãn và rất nhiều tổn thương không thể bù đắp. Chạy theo sau để giải quyết hậu quả luôn là biện pháp yếu kém, xuất phát từ tầm nhìn ngắn và vô trách nhiệm.

Lê Thanh Phong

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động