Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Sợ Brazil, Brazil sợ
Lao Động số 176 Ngày 02/08/2008 Cập nhật: 7:55 AM, 02/08/2008
Một pha tranh bóng quyết liệt giữa ĐT Việt Nam và ĐT Brazil.
(LĐ) - Nếu hiệp một, các đôi chân của những tuyển thủ VN "cóng" trước các nghệ sĩ Brazil và những tên tuổi lớn thì hiệp hai, các cầu thủ của xứ sở samba lại phát hoảng với những pha bóng xuất thần của VN.

Olympic Brazil luôn cố giữ chân lành lặn cho trận đánh lớn tại Bắc Kinh nhưng điều ấy không ngăn được họ thể hiện chất Brazil với người hâm mộ Việt Nam. Vẫn những miếng đánh nhỏ bật tường nhanh vỗ thẳng vào trung lộ dày đặc, vẫn những cú giật gót điệu nghệ và thỉnh thoảng là cú sút xa chuẩn lực rất mạnh mà không cần chạy đà.

HLV ĐT Brazil Dunga: Đây là một trận đấu rất thú vị, so với ĐT Singapore thì ĐT VN có kỹ thuật tốt hơn. Nếu VN cứ chơi như thế này thì chả mấy chốc sẽ như Brazil. Không chỉ tôi, mà tất cả các cầu thủ Brazil đều muốn quay lại VN, chúng tôi yêu mến sự hâm mộ của người VN.

45 phút đầu, nếu các cầu thủ Việt Nam thường hay lúng túng khi cầm bóng và có lúc không biết chuyền đi đâu thì Olympic Brazil lại thành công bắt đầu từ "chiến dịch" vây ráp cùng những pha đánh chặn, bắt bài. Họ làm choáng các cầu thủ Việt Nam không chỉ bằng tên tuổi mà bằng lối chơi và cách di chuyển không bóng và kể cả những động thái khi mất bóng. Với cách chơi như thế và di chuyển như vậy, Olympic Brazil khiến người xem và cả những cầu thủ Việt Nam có một cảm nhận quân vàng luôn đông hơn quân đỏ.

Bàn thắng mở tỉ số của Brazil là một minh chứng. Một bàn thắng rất quen thuộc với sự tinh tuý của bóng đá Nam Mỹ qua pha đi bóng của Diego rồi đến cú chạm bóng bật tường vừa đủ lực đưa quả bóng cuộn hết qua hàng phòng ngự dày đặc để Pato lao xuống một mình hạ Santos. Bàn thua làm sững sờ hàng thủ dày đặc với bốn người giăng ngang và cả Tài Em thường chơi lùi rất sâu.

Nguyễn Minh Đức là cầu thủ may mắn nhất bên phía VN khi anh đã được Ronaldinho đổi áo. Tất cả các cầu thủ Brazil khác cũng rất vui vẻ "cởi áo" trước đề nghị của các cầu thủ VN. 

Nhưng 45 phút hiệp hai lại là 45 phút đầy cảm hứng của các đôi chân chủ nhà. Không hiểu ông Calisto đã nói gì với những cầu thủ nhưng rõ ràng với ba sự thay đổi khi Nguyễn Việt Thắng, Phùng Văn Nhiên và Nguyễn Minh Đức vào, đã làm những nghệ sĩ samba cảm thấy bị xúc phạm. Đầu tiên là cú xoay người vôlê của Việt Thắng, kế đến là quả sút phạt cực mạnh của Santos và tiếp theo là cú sút bật cột của Minh Đức.

Ba tình huống dồn dập và những cú đi bóng mạnh mẽ với những pha chồng biên ở cánh phải đã làm Olympic Brazil giật mình. Từ cái giật mình ấy, họ chuyển qua phát hoảng khi nhận ra các cầu thủ chủ nhà bắt đầu "máu" hơn và quyết liệt hơn với những cú xoạc bóng và không ngại va chạm kể cả trong những tình huống tranh chấp lỗ 4-6.

Một pha tranh bóng trong trận đấu.
Trong khu kỹ thuật, có lẽ ông Dunga không khó nhận ra điều ấy và lần lượt rút hết những cầu thủ ham giữ bóng để tránh những tranh chấp không đáng có. Và chính sự cẩn trọng ấy đã giúp các nghệ sĩ Brazil có thêm một bàn thắng từ cú sút rất quyết đoán và độc của Thiago Neves. Bóng đi căng như kẻ chỉ trước sự tung người bất lực của Santos.

90 phút của một trận đấu bạc tỉ đã khép lại và bữa tiệc lớn với hai bàn thắng của khách đã điểm thêm cho ngày hội lớn. Ngày hội mà sự học hỏi của khách không nhiều bằng sự hiếu kỳ kèm theo cả sự thèm thuồng bởi 90 phút quá ngắn và quá ít để các nghệ sĩ Brazil thể hiện hết mình.

Họ còn một Olympic Bắc Kinh đầy gai góc còn bóng đá Việt Nam thì chuẩn bị sẽ bước vào sân chơi Đông Nam Á vào cuối năm với thực tại. 

Tại cuộc họp báo ngay sau trận đấu 

Tiền đạo Tato: Tôi sẽ có nhiều chuyện kể về Việt Nam

Anh nói: "Khi đến đây, tôi rất bất ngờ vì sự yên bình của Hà Nội. Càng ngạc nhiên về sự hâm mộ và sự đón tiếp của các bạn. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có nhiều điều để kể về VN khi về Brazil. Khi về Brazil chúng tôi hơi tiếc vì không có nhiều thời gian dành cho người hâm mộ vì nhiệm vụ của chúng tôi đến đây là phải tập luyện, chuẩn bị thật tốt cho Olympic Bắc Kinh 2008. Tôi rất tiếc và xin lỗi khán giả VN. Hôm nay đội tuyển Brazil chơi rất tốt, không có gì phải phàn nàn.

HLV Dunga: Hy vọng trở lại VN trong thời gian sớm nhất

Đây là một trận đấu rất thú vị, nhịp điệu nhanh, rất sôi nổi, tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị rất tốt, các cầu thủ VN có chất lượng đồng đều. Tuy nhiên, tôi không thấy ấn tượng với riêng một cầu thủ nào cả mà chỉ thấy ở chủ nhà VN một tập thể với tinh thần đồng đội. Tuyển VN đẩy tốc độ lên rất nhanh, tuy nhiên sự gắn kết vẫn chưa được tốt, so với Singapore thì tuyển VN có kỹ thuật tốt hơn. Singapore có thể lực tốt, chơi rắn.  Nếu VN cứ chơi như thế này thì chả mấy chốc sẽ như Brazil.

Trước câu hỏi nếu nhận được lời mời ông có huấn luyện đội tuyển VN hay không, HLV Dunga chỉ cười: VN sẽ là một đội tuyển được huấn luyện rất tốt. HLV trưởng Olympic Brazil cũng dành những lời đặc biệt cho khán giả VN. Khi được hỏi ông có muốn quay trở lại VN hay không: Không chỉ tôi mà tất cả các cầu thủ Brazil đều muốn quay lại VN, chúng tôi yêu mến sự cuồng nhiệt và sự hâm mộ của người VN. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, sự chuẩn bị chu đáo của các bạn. Chúng tôi rất yêu quý VN và hy vọng sẽ trở lại trong thời gian ngắn nhất.

HLV Calisto: Nhiều bài học từ Olympic Brazil

Bước vào trận đấu này cầu thủ của tôi hơi sợ sệt vì thế đã thua rất nhanh. Nhưng hiệp 2 chúng tôi đã suýt ghi bàn với nhiều cú sút nhất là Minh Đức đã sút chạm cột dọc. 25 phút cuối của hiệp 2, các cầu thủ VN đã đuối sức do không chịu nổi áp lực và tốc độ, vì một số cầu thủ đã không tập luyện trong thời gian dài.

Lối chơi của Brazil cho chúng tôi rất nhiều bài học. Họ chơi với tốc độ vừa phải, bình tĩnh. Trong khi một số cầu thủ VN thường chơi nhanh mà không nghĩ đến việc làm giảm nhịp độ trận đấu.  Họ cần bình tĩnh hơn, không nhất thiết lúc nào cũng phải chạy và chạy. Ronaldinho hôm nay hơi nặng nề, tôi nhận thấy nhiều khi anh rất quyết tâm tranh cướp bóng nhưng không làm được.
Quang Minh

Nguyễn Nguyên

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động