Trò chuyện với các phóng viên VN, ông Avramovic vui vẻ tiết lộ, nhờ gặp nhau tại lễ bốc thăm vòng loại ASIAN Cup 2011 ở Doha vài tháng trước mà ông và HLV trưởng ĐTVN Calisto mới thoả thuận được về trận đấu này. "Tuy nhiên, ngoài lần gặp gỡ này thì tôi chưa biết gì về tân HLV của các bạn cả, mặc dù ĐTVN thì chúng tôi gặp rất nhiều lần rồi. Sở dĩ chúng tôi chọn VN là bởi chúng ta không cùng bảng ở AFF Cup. Tôi coi đây là trận đấu rất quan trọng để tìm kiếm đội hình tốt nhất có thể cho AFF Cup, do đó, chúng tôi mang sang đây đội hình mạnh nhất, chỉ thiếu tiền vệ Mustafic do chấn thương và bận việc gia đình mà thôi".
Ông Avramovic cũng đảm bảo về chất lượng của trận đấu: "Cho dù chỉ là trận giao hữu, nhưng các cầu thủ Singapore đều phải nỗ lực ở mức cao nhất vì có như thế họ mới hy vọng có suất trong đội tuyển. Tôi cũng muốn xem các cầu thủ đá hết sức thì kết quả sẽ thế nào".
Lời khẳng định của HLV Avramovic được chứng thực khi trong đội hình của họ sang VN lần này có 6 cầu thủ ngoại mới nhập tịch, ngoài ra những gương mặt của Singapore trên sân tập chiều qua đều khá quen thuộc, đây là dàn cầu thủ đã tập luyện với nhau 3 năm trời trong ĐT. Dù mới đến VN và còn khá mệt mỏi, nhưng buổi tập của Singapore cũng kéo đến gần 2 giờ đồng hồ với đủ các bài tập, mảng miếng chiến thuật.
Trong khi đó, TVN của HLV Calisto sau khi hội đủ quân (kể cả chàng thủ môn rắc rối Santos cũng đã có mặt ngay ngày tập trung đầu tiên), 2 ngày nay cũng rất chăm "luyện công" 2 buổi/ngày và có thể thấy rằng, ông Calisto đã hầu như đã chọn xong đội hình chính cho trận ra quân chiều mai. Một đội hình hứa hẹn sức mạnh thật sự, chứ không còn những thử nghiệm phóng tay như ở Cúp TPHCM.