Với cái kiểu tuyên bố ấy, rõ ràng "Bi" đã chơi nước cùn và sẵn sàng mất tất cả, kể cả sau này có không được đá bóng.
Nghe chuyện này, lãnh đạo đội Bình Dương nháy nhau cười khẩy vì đúng vào mùa họ không ký tiếp hợp đồng với "Bi" nữa thì Đà Nẵng tiếp nhận và dính.
Chuyện của "Bi" với Đà Nẵng không phải là lần đầu. Cách đây ba năm, "Bi" từng ôm tiền lương và tiền lót tay cho khoản hợp đồng mới, rồi tính chuyện qua Bồ Đào Nha đá thuê, nhưng không thành vì kẹt giấy chuyển nhượng quốc tế (ITC).
"Bi" ở Bình Dương thì vẫn quậy, dù vậy còn dè chừng, nhưng về Đà Nẵng thì lại làm mạnh và làm lớn là sao?
Nghe chuyện "Bi" đòi làm ông trời con ở Đà Nẵng và chơi nước cùn, nhiều người lại nhắc đến hồi đó bộ ba Uganda ở Sông Lam thì đâu ra đó, nhưng về Đà Nẵng thì quậy tới bến, đến độ có cầu thủ bệnh phải về Uganda gấp vì nghe nói là ăn chơi trác táng quá nên bị... HIV.
Hôm qua, Đà Nẵng lại ồn ào chuyện "Bi" vu khống cho ông cựu GĐ kỹ thuật của Đà Nẵng nhận lót tay của "Bi" những 3.000USD để đưa anh về Đà Nẵng và phần "lại quả" này không đến tay ông trưởng đoàn, nên ông ấy quậy (!?).
Chuyện của "Bi" chơi trò cùn cho thấy, sau những năm làm chuyên nghiệp, giờ bóng đá VN mới bắt đầu thấy sự phức tạp của cầu thủ ngoại.
Nghe nói Đà Nẵng tính kiện ngược lại "Bi", nhưng giờ tìm "Bi" cũng không biết "siêu quậy" này ở đâu.