Lời khuyến cáo ấy làm nhiều quan chức VFF xanh mặt, vì tinh giản kiểu FIFA và AFC thì mất ghế và kéo theo mất nhiều thứ.
Thế là, các quan chức ở VFF họp gấp và xin ý kiến gấp để cuối cùng đưa ra lời "khất nợ" hoàn cảnh bóng đá VN chưa thể thực hiện theo mô hình của FIFA và AFC được.
Bây giờ thì, các quan chức VFF đi tây, đi Tàu về lại đưa ra bản khuyến cáo của AFC là nên đổi mới bắt chước J.League như người Nhật. Thế là tất cả lo vào soạn thảo, lên kế hoạch làm đề án và ban hành dự thảo ngay trong cuộc họp tổng kết mùa giải 2008. Bản "Nhật hoá V.League" yêu cầu mỗi CLB phải có con dấu riêng, tài khoản riêng và phải hoạt động như một doanh nghiệp, nếu không, sẽ không được chơi V.League. Nghe nói, nhiều CLB giờ tính chuyện lên công ty và "sắm" con dấu để hợp thức hoá cái vỏ cho giống J.League.
Thế là nhà nhà cùng sơn cửa, cùng làm lại mặt tiền, trong khi phần nội thất thì đích thị vẫn nghiệp dư, lĩnh lương cao.
Bây giờ hoàn toàn có thể đặt ra vì sao phần khuyến cáo bộ máy và tổ chức VFF cho giống thì gấp rút trì hoãn, còn khi được khuyến cáo V.League cho giống mô hình J.League thì ai cũng xắn tay vào để tiến hành cho nhanh?
Hoá ra là cũng vì quyền lợi riêng cả. Bởi, nếu giống như J.League như hiện nay thì có thể nhiều CLB sẽ phải biến tướng như việc thành lập công ty ma để tồn tại rồi sống chết mặc bay, nhưng cái đích của Nhật hoá V.League là một BTC mới không chịu sự chi phối của Bộ VHTTDL lẫn Tổng cục TDTT và cả chính VFF.
Cái này thì đúng là cao kiến, vì Nhật hoá V.League cũng có nghĩa làm hỏng hết mọi remote lẫn các đài kiểm soát bằng việc phát sinh công ty con VFF chuyên tổ chức V.League.