Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Sao Mai điểm hẹn vòng 2: Cá tính dần lộ diện
Lao Động số 184 Ngày 12/08/2008 Cập nhật: 8:16 AM, 12/08/2008
Thí sinh Hà Linh.
(LĐ) - Đêm thi thứ hai của vòng 2 - khi chỉ còn một đêm thi quyết định 3 trong 6 người về đích (ngày 17.8) - may mắn được chứng kiến một vài cố gắng "là mình" lẫn "khác mình" để thể hiện cá tính.

Không phải là gương mặt ấn tượng nhất của đêm thi 10.8, nhưng những cố gắng bứt lên của Nhật Thu - gương mặt luôn bị coi là thiếu thuyết phục nhất trong top 6 người - thật đáng ghi nhận. Nhật Thu đã gây ngạc nhiên khi kể câu chuyện về "Khói thuốc" (Hồ Trọng Tuấn) một cách khá thuyết phục.

So với các đêm thi trước, những "sạn kỹ thuật" dù vẫn còn chưa thật sạch, nhưng đã được cải thiện đáng kể. Hơn thế, với "Khói thuốc", chất giọng trầm khàn này đã bước đầu định vị được một chỗ đứng khá tiềm năng cho Thu trong thể loại rock ballad. Tuy nhiên, với một ca khúc cần đến sự mềm mại hơn như "Giọt sương trên mi mắt" (Thanh Tùng) thì những cố gắng làm mới của Thu (hát aucostic) xem ra vẫn còn thiếu sức nặng.

Hải Yến đã có được một đêm thi thuyết phục với hai ca khúc của Võ Thiện Thanh. Với chất giọng khoẻ, phong độ khá ổn định, khả năng làm chủ sân khấu và đến gần khán giả mạnh nhất trong top 6 người cùng nghệ thuật chọn bài ngày một tỉnh hơn, Hải Yến là một "cục nam châm" hút phiếu bình chọn.

Đối thủ ngang cơ của Hải Yến - Hà Linh - đêm 10.8 vừa rồi đã có một đêm thi khá ấn tượng. Hà Linh ở đêm sau đã hài hoà và mềm mại hơn: Chọn một bài khó ("Hạn hán" - Lê Minh Sơn) để chiều lòng HĐNT đã đành, nhưng còn chọn "Tình nhân" (Tăng Nhật Tuệ) - một ca khúc không quá khó hát, khó nghe, nhưng cũng không quá thị trường để dễ bề chiều được cả hai (khán giả và HĐNT). Gây ấn tượng hơn cả đương nhiên phải là "Hạn hán" - ca khúc vốn đã được Hà Linh thử lửa thành công ở sân khấu Bài hát Việt 2007 và giành được giải "Ca sĩ thể hiện hiệu quả". Với bài này, Hà Linh đã làm được một cuộc trở lại là mình.

Với "Cỏ và mưa" (Giáng Son) - một ca khúc vốn đã được Nguyên Thảo, Tùng Dương đóng dấu đậm, Hoàng Nghiệp đã gây được một bất ngờ thú vị bởi một Hoàng Nghiệp của jazz, khá lãng tử trong một bộ phục trang kiểu công tử Hà thành xưa, tỏ ra khá thong dong trên một bản phối không dễ "bám". Trong đêm thi tới, nếu cứ giữ được đà này, cơ hội cập đích của Hoàng Nghiệp không phải là nhỏ. Tuy nhiên, với ca khúc thứ hai - "Em xinh ơi" (An Hiếu) - Nghiệp đã ít nhiều gây hẫng khi "chuyển màu".  Thiếu nhất quán (trong chọn bài) cũng là một biểu hiện của sự thiếu chuyên nghiệp - ca sĩ Thanh Lam nhắc nhở.

Chọn bài có vẻ cũng là chuyện không ổn với Duy Khoa trong đêm thi thứ hai của vòng 2 này, khi vũ đạo tốt cũng không giúp Khoa ghi điểm được thêm bao nhiêu trong cả hai ca khúc. Duy Khoa vì vậy càng vào vòng trong càng bộc lộ điểm yếu của mình trước yêu cầu 2 ca khúc trong 1 đêm. Mặc dù vậy, với những ưu điểm dễ hút cảm tình khác như ngoại hình, vũ đạo, cộng thêm chút năng khiếu sáng tác, Duy Khoa vẫn là một cái tên nặng ký để có phiếu bầu chọn cũng như hứa hẹn khả năng chinh phục thị trường.

Vũ đạo không cứu được Duy Khoa thì tài chọn bài xem ra cũng không giúp được gì nhiều cho Khắc Hiếu trong đêm thi vừa qua. Bởi nói như nhạc sĩ Ngọc Châu: "Em là người đi chợ giỏi, nhưng nấu nướng tồi" để chỉ việc Hiếu chọn bài khôn, nhưng ít nhiều một màu, thiếu sinh động và hơi nghèo cảm xúc.

Thuỷ Lê

Quảng cáo
Nước Mỹ chuyển giao quyền lực
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động