Hình thức tổ chức SK CL với sự góp mặt của 3 thế hệ diễn viên được tổ chức khá thường xuyên trong năm 2008, với sự trở lại của lớp diễn viên nổi tiếng trong hai thập niên 60 - 70.
Sẽ là cường điệu nếu coi đây là một cách "làm mới" SK CL. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các chương trình hợp diễn này nhìn chung có sức thu hút khán giả với sự đa dạng "phong cách" diễn xuất của các thế hệ nghệ sĩ khác nhau.
Phải chăng, tài năng của lớp nghệ sĩ CL các thế hệ sau chưa "tới" so với những nghệ sĩ CL "vang bóng một thời" là điều các nhà phê bình SK có thể lý giải. Từ góc nhìn khán giả, có người ở ĐBSCL ví von rằng: Xem các diễn viên hiện nay diễn xuất vẫn thấy chưa "đã" bằng những tên tuổi của hai thập niên 60 - 70.
Cũng như với bóng đá, coi những "ngôi sao bạc tỉ" hiện nay thi đấu vẫn không "sướng" bằng thưởng thức những pha đi bóng, sút bóng của những Cao Cường, Thế Anh, Võ Thành Sơn, Tư Lê... ngày nào. Dường như với sự tác động của yếu tố thị trường thì nghệ thuật trên sàn diễn và nghệ thuật trên sân cỏ đều vẫn khiến khán giả không thể quên được những diễn viên tài danh, những ngôi sao sân cỏ "ngày xưa"!
Lớp nghệ sĩ CL và tài năng bóng đá hiện nay chưa thể làm "quên" những thế hệ trước. Điều khác biệt là, trong cơ chế thị trường với bóng đá đó là những "ngôi sao bạc tỉ"; còn trên sàn diễn, nhiều tài năng trẻ vẫn hưởng lương theo thang bậc viên chức nhà nước, đêm nào có suất diễn thì được nhận thêm... tí tiền còm gọi là bồi dưỡng!