Trong các bữa rượu kia, cũng có cả những người không biết uống, không thích uống, nhưng vì bị ép hoặc do công việc mà bắt buộc phải uống. Giới sinh viên vẫn truyền nhau câu nói cửa miệng mỗi khi vào bàn rượu "Rượu bất khả ép, mà ép thì bất khả từ" nên hậu quả khôn lường.
Theo một thống kê, có đến 90% những vụ vi phạm pháp luật đều từ bia, rượu mà ra. Các quán trong và ngoài trường đều luôn có rượu, bia bán, thậm chí các chủ hàng còn sẵn sàng cho nợ. Uống quá say, không kiềm chế được bản thân, rồi không ít trường hợp xảy ra những va chạm, chửi bới, đâm chém nhau, gây mất an ninh, trật tự, rồi lái xe gây tai nạn. Nhiều khi, sau những bữa rượu tàn, những cô cậu sinh viên, học sinh không kiềm chế nổi bản thân, dắt nhau vào nhà nghỉ để sau đó thành bố, mẹ ở tuổi học trò.
Nhà văn Nga Lev Tolstoi, nói: "Rượu làm tối tăm ý thức và mê muội lương tri, làm cho con người dễ mắc những mưu đồ, hành động xấu xa. Thói quen dùng chất kích thích này với liều lượng ít hay nhiều, thỉnh thoảng hay thường xuyên, trong tầng lớp xã hội thượng lưu hay hạ đẳng, bao giờ cũng có một nguyên nhân này hay nguyên nhân khác, và nhất là thấy cần phải dập tắt tiếng nói của lương tri.
Người đứng đắn lấy làm hổ thẹn làm các việc mà kẻ say làm không do dự. Chín phần mười các tội lỗi làm ô nhục nhân loại đã phạm phải dưới ảnh hưởng của rượu".