Nhưng khi chàng răng hô tiến ra sân tập, thì như hiểu rằng mình sẽ làm nhiều người thất vọng nếu ngoảnh mặt làm ngơ, anh đã phá lệ, dừng lại đến hơn 5 phút cho báo chí.
"Khó khăn lớn nhất cho chúng tôi là thời tiết ở VN nóng nực quá, trong buổi tập hôm qua tôi đã phải uống rất nhiều nước" Ronadinho vui vẻ cho biết. Tuy là người bị "đụng chạm" nhiều nhất ở sân bay trong ngày đầu đến VN, nhưng Ronaldinho tỏ ra không giận CĐV VN: "Cho dù chúng tôi không có nhiều thời gian đi ra ngoài vì phải ở trong khách sạn, nhưng trên đường đến SVĐ, chúng tôi cũng nhận được sự đón tiếp rất nồng nhiệt, rất ấn tượng của người VN. Cách bày tỏ của người hâm mộ ở đây rất cuồng nhiệt, chẳng khác gì không khí mà tôi đã thấy ở Milan".
Cũng dành những lời... thông cảm với người hâm mộ VN là thủ môn Renan - hiện đang chơi cho CLB Internacional của Brazil: "Tôi cảm nhận được một không khí thanh bình ở VN. Về màn đón tiếp ở sân bay ấy à? CĐV VN rất cuồng nhiệt. Nhưng họ đơn giản chỉ là muốn đến thật gần chúng tôi thôi mà".
Buổi tập cuối của Olympic Brazil diễn ra trong 2 giờ mà không có thời gian nghỉ giữa chừng (ảnh). 4 cầu thủ của HN ACB may mắn được mời tập cùng cho đủ đội hình là Anh Dũng, Hải Nam, Tân Thịnh và Quốc Hiền. HLV Dunga cho các cầu thủ khởi động khá kỹ với những động tác lạ và khó.
Sau màn khởi động hơn nửa tiếng, các cầu thủ được chia làm đôi và bắt đầu bài phối hợp nhóm, rồi sau đó chia đôi đội hình đá tập. Ronaldinho vẫn có vẻ ít di chuyển, nhưng những động tác của anh thì cực kỳ khéo léo. Và cho dù chẳng cần chạy nhiều, anh vẫn ghi được 2 bàn rất đẹp. Hải Nam của HN ACB cũng bất ngờ có cú sút cháy lưới thủ môn Brazil, khiến những khán giả ít ỏi chứng kiến vỗ tay ầm ĩ vì thích thú! Sau màn đá tập, Olympic Brazil tập sút phạt mà 2 chân sút thay phiên nhau là Diego và Ronaldo. Nhưng chẳng cú sút nào thành bàn vì thủ môn Renan đều bắt được....
Sau buổi tập, các cầu thủ Olympic Brazil thả lỏng khá lâu. Hứng chí, Ronaldinho cởi giày, tất, đi chân đất biểu diễn trò tung hứng với Anderson.
Chứng kiến buổi tập của Olympic Brazil, cựu HLV trưởng ĐTVN Trần Duy Long thốt lên: Rất chuyên nghiệp, cụ thể, và đủ những thứ cần thiết.
|
HLV Dunga: "Dù mưa thế nào chúng tôi cũng vẫn ra sân, vì đối với cầu thủ, đó là chuyện bình thường" - lời khẳng định của HLV Dunga làm yên lòng người hâm mộ VN. Ông nói tiếp: "So với đội hình xuất phát của trận gặp Singapore, gặp TVN, tôi còn bố trí đội hình tốt hơn nữa. Tôi hoàn toàn hài lòng với công tác chuẩn bị, sân bãi ở đây. Trong bóng đá, khó nói trước điều gì, khoảng cách giữa đội mạnh, đội yếu thật mong manh. Nhưng có một điều chắc chắn là Brazil luôn đề cao thứ bóng đá đẹp, chúng tôi sẽ chơi tấn công".
HLV Calisto: Khi thi đấu với một đội mạnh hơn mình, vấn đề của TVN là chiến thuật. Nếu chúng tôi cử 1 cầu thủ kèm Pato, sẽ có khả năng xảy ra là Ronaldinho hoàn toàn rảnh rang ghi bàn. Nếu kèm cả Pato và Robnaldinho, thì vẫn còn những cầu thủ khác có thể ghi bàn. Nếu Brazil chỉ có một, hai cầu thủ đẳng cấp thì dễ, nhưng sự thật, họ toàn những cầu thủ đẳng cấp. Vì vậy, vấn đề là chiến thuật và cầu thủ phải tự tin. Tôi không quan tâm đến tỉ số của trận đấu, chỉ cố hết sức để cống hiến cho khán giả một trận cầu hấp dẫn. |